"Nếu chỉ là giao tình làm ăn đơn giản như vậy, Vĩnh Thọ huyện chúa sẽ một mình tới ngoại ô cưỡi ngựa với hắn ta sao? Cũng không phải mùa xuân hoa nở, hai người lại ra ngoài đi chơi trong tiết trời se lạnh, há có thể là quan hệ bình thường được sao?" Tống Hoài Nam lắc đầu.
Lần này hắn ta rơi vào trong tay Tô Yến, nếm chút đau khổ, may mà hắn ta quen biết nhiều người, bằng hữu khắp nơi và các hồng phấn tri kỷ nói thế gia giúp hắn ta cầu tình, nên Tô Yến mới thả hắn ta ra.
Cởi trần bị người ta lôi xuống từ trên giường mỹ nhân rồi kéo đi, quả thực là vô cùng nhục nhã, các đồng bạn vì thế mà cả ngày chê cười hắn ta.
Tống Hoài Nam nuốt không trôi cơn giận này, hắn ta nhất định phải nghĩ cách trả thù!
Vân Mộng Hạ Vũ
Đồng bộc đảo mắt, thấp giọng nói: "A lang, nghe ngài nói thế này, ta cũng thấy Tô lang chủ và Chu gia có quan hệ không tầm thường, tôi tớ Chu gia có vẻ rất kiêng kị hắn, lại không dám đắc tội hắn. Lúc các huynh đệ của các nhánh Chu gia nhìn thấy hắn cũng có biểu cảm khác lạ, nhất là Đại lang Chu Gia Ngôn. Nếu Tam lang không ngăn cản thì có lẽ hắn ta rất muốn đ.á.n.h nhau với Tô lang chủ!"
Tống Hoài Nam xoa cằm: "Hẳn là Tô Yến đã âm thầm lui tới với Cửu Ninh Chu gia, nên mới đắc tội với binh sĩ Chu gia?"
Một ngày mười hai canh giờ của Tô Yến, trừ thời gian ăn uống với đi vệ sinh ra, thời gian còn lại đã bị hắn sắp xếp rõ ràng, không hề có lúc rảnh rỗi. Thế mà hắn lại dành cả một ngày để lang thang không mục đích với tiểu nương t.ử ở vùng ngoại ô, chắc chắn quan hệ của hắn với Cửu Ninh Chu gia không tầm thường!
Xem ra Tô Yến cũng không phải không có khuyết điểm, ví dụ như có thể ra tay từ chỗ của Chu Cửu nương...
Trong mắt Tống Hoài Nam lóe lên tia xảo trá.
Đồng bộc lặng lẽ trợn trừng mắt một cái, cảm thấy chắc chắn suy đoán này của a lang nhà mình cách xa chân tướng cả vạn dặm, suốt ngày a lang cứ nghĩ đến mấy tiểu nương t.ử chốn khuê phòng, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ Tô lang chủ cũng phong lưu làm hỏng việc giống như mình lại chẳng nghĩ đến Tô lang chủ là nhân vật bậc nào. Sao có thể sao vào nữ nhi tình trường?
Việc này thật kỳ quặc!
Hai chủ tớ mỗi người nghĩ theo một hướng, chia nhau ra hành động. ...
Cửu Ninh ném bóng đá đi, quay đầu nhìn Bát nương.
Hai tay Bát nương cầm chén trà rỗng mà ngẩn người, mặt vẫn còn ửng đỏ.
"Bát tỷ, đất trời này nơi nào không có cỏ thơm, trên đời vẫn còn nhiều nam nhi tuấn tú lắm. Sau này ta gặp người nào tốt sẽ ghi lại danh tính xuất thân rồi về nói với tỷ, đảm bảo là có thể khiến tỷ chọn đến hoa mắt."
Cửu Ninh ngồi xuống châm trà cho nàng ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-306.html.]
Bát nương lấy lại tinh thần, vẻ mặt đầy chờ mong: "Thật chứ?"
Cửu muội xinh đẹp như vậy, không nói đến những thứ khác, tướng mạo của nam t.ử được nàng để ý chắc chắn là xuất chúng, nếu như mỗi người đều có tiêu chuẩn giống như Tam lang...
Bát nương cười ngốc nghếch, ngẫm lại đã cảm thấy tim đập như hươu chạy.
Cửu Ninh gật đầu, nheo mắt cẩn thận đ.á.n.h giá Bát nương.
Nhận được lời hứa hẹn từ muội muội, lại uống thêm chén trà muội muội tự tay rót, Bát nương mở cờ trong bụng, nàng ấy cẩn thận nhấp từng ngụm trà thơm, như đã quên mất chuyện lúc nãy nàng ấy còn ngây người vì Tống Hoài Nam.
Mới đó mà Bát tỷ đã không còn quan tâm đến Tống Hoài Nam rồi sao?
Cửu Ninh nhìn mà than thở.
Trước kia Bát tỷ từng vì Kiều Nam Thiều mà giận dỗi với mình, sau khi hủy hôn nàng ấy còn đau lòng mấy ngày, đảo mắt đã quên mất Kiều Nam Thiều rồi nhớ thương Tống Hoài Nam. Mình khuyên vài câu, nàng ấy lại lập tức buông tha Tống Hoài Nam, hy vọng sau này sẽ gặp một nam t.ử đẹp hơn...
Xem ra, thích của Bát tỷ... Thật đúng là đến đi như gió mà. ...
Trở về Bồng Lai các, Cửu Ninh ngồi trước bàn trang điểm gỡ tán hoa trân châu trên đầu xuống, nhìn thấy một tấm thiếp mời có hoa văn sen vàng bên cạnh gương.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy giấy viết thư có hình hoa sen như thế này nên cầm lên xem.
"Là Vĩnh An tự đưa tới." Đa Đệ vấn tóc cho nàng, nói: "Ngày kia trong chùa có tổ chức một pháp hội, năm nay là năm đầu tiên Tuệ Phạm thiền sư mở tục giảng."
Tuệ Phạm thiền sư mở tục giảng là chuyện lớn, dù là nhà giàu sang hay bách tính bình thường ở Giang Châu đều sẽ đến ủng hộ. Đến lúc đó trong chùa không chỉ có tục giảng mà còn có đủ loại gánh xiếc khác nhau, rất náo nhiệt.
Chu gia đã sớm nhận được thiếp mời, tấm thiếp mời này của Cửu Ninh là do Tuyết Đình phái người đưa riêng, không giống thiếp mời của những người khác.
Trong giọng nói của Đa Đệ không giấu được sự ghen tị: "Huyện chúa, đây là thiếp mời mà võ tăng của Tuyết Đình tiểu sư phụ tới đưa. Huyện chúa có thể thiếp mời đến thiền viện của Tuyết Đình tiểu sư phụ dùng trà, trước kia ta nghe nói Thánh nhân uống trà của Tuyết Đình tiểu sư phụ pha mà còn khen ngợi đấy."
--------------------------------------------------