Hộ vệ đáp lại một tiếng, bước lên bắt lấy người.
"Cửu nương!" Trong đám người có một người bước ra, tức giận nói: "Ngươi đang quậy gì đấy! Đây là học đường! Là nơi dành cho người đọc sách!"
Cửu Ninh khịt mũi khinh thường: "Đường đường là lang quân thế gia, đệ t.ử vọng tộc, lấn yếu sợ mạnh, trong ngoài không đồng nhất, dùng thủ đoạn nhục nhã thâm độc dọa một tiểu nương t.ử mà cũng xứng là người đọc sách ư? Nay ta muốn đối chất với bọn họ ngay trong học đường!"
Sắc mặt Chu Gia Ngôn đỏ bừng, sợ Cửu Ninh làm bẽ mặt, bước lên đuổi nàng đi trước: "Đừng quậy nữa! Mau về đi!"
"Huynh trưởng, huynh tức giận như vậy, chắc là con rắn kia có liên quan tới huynh phải không?"
Cửu Ninh gương mắt, nói một cách sâu xa.
Chu Gia Ngôn cau mày: "Rắn gì?"
Hộ vệ đứng một bên nói: "Đại lang, vừa rồi Cửu nương đến khu b.ắ.n cung luyện b.ắ.n cung, có người lén mang rắn vào phủ, giấu trong lều che nắng từ trước, suýt chút nữa đã c.ắ.n Cửu nương."
Trong viện im ắng, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chu Gia Ngôn sửng sốt, đáy mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía những người khác.
Nhóm thiếu niên lang còn nhỏ, vả lại còn bị người khổ chủ là Cửu Ninh đ.á.n.h đến tận cửa, khó tránh khỏi nảy sinh tâm tư xấu xa, không biết che giấu như thế nào, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám đối mặt với hắn ta.
Cửu Ninh khịt mũi khinh thường.
Xem ra người nào trong học đường cũng biết chuyện thả rắn, ngay cả Chu Gia Ngôn cũng nghe tin tức. ...
Trước đó nhóm thiếu niên lang tộc học chế giễu Cửu Ninh là một nữ t.ử khuê các mà cũng học cưỡi ngựa chung một chỗ với bọn họ, đúng là chuyện hoang đường, lén phân cao thấp với nàng, bày tỏ chỉ cần nơi nào có nàng, tuyệt đối sẽ không có mặt bọn họ.
Cửu Ninh không thèm quan tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-95.html.]
Nhóm thiếu niên lang cho là da mặt của nàng mỏng, chắc chắn không kiên trì được bao nhiêu ngày, không ngờ nàng không thèm quan tâm tới bọn họ, ngày nào cũng kiên trì đến khu b.ắ.n cung để luyện tập.
Trước đó bọn họ buông những lời độc ác không ra mặt chủ động giảng hòa, chỉ có thể giằng co trong sự lúng túng.
Cửu Ninh không cho nhóm thiếu niên lang lối thoát, Chu đô đốc biết việc này cũng sẽ không hòa giải và tính toán bọn họ, hai tổ tôn ăn ý gạt nhóm thiếu niên lang sang một bên, để bọn họ tự làm tự chịu.
Nhóm thiếu niên lang thật sự không chịu được, bí mật thương lượng đối sách.
Nói xin lỗi là chuyện không thể nào, tiểu lang quân mười ba mười bốn tuổi coi trọng sĩ diện, thật sự không có cách nào bỏ mặt mũi để nhận lỗi, vả lại bọn họ bọn họ thật sự không muốn học cưỡi ngựa chung một chỗ với một tiểu nương tử.
Có người đưa ra cái chủ ý: Dọa sợ Cửu nương dọa, khiến nàng sau này không dám đi học b.ắ.n cung nữa.
Đám người nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là ý kiến tuyệt vời, lập tức hành động.
Ngay từ đầu bọn họ chỉ lén thả côn trùng, ếch xanh xấu xí, nhưng Cửu Ninh lại không sợ.
Nhóm thiếu niên lang không làm, đã làm thì sẽ làm cho xong, vài ngày trước thương lượng bắt vài con rắn lặng lẽ thả vào lều che nắng.
Chuyện này không thể gạt được người khác, Chu Gia Ngôn và các lang quân Chu gia từng trải không quá đồng ý cách làm này, nhưng bọn họ cũng không thích Cửu Ninh, cho nên không có quản nhiều. . . .
Cửu Ninh đã sớm biết Thập lang, Thập Nhất lang làm chuyện mờ ám, vài ngày trước vội làm những chuyện khác, không muốn tính toán với bọn hắn, không ngờ bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, dám dùng rắn để dọa nàng.
Đúng là đã dọa nàng sợ.
Cho nên Cửu Ninh càng tức giận!
"Được, ta sẽ xử lý việc này, ngươi về trước đi, đừng quấy rầy sự yên tĩnh của nọc đường."
Chu Gia Ngôn không cần hỏi đã biết chắc chắn rắn là do đám Thập lang thả, trước đó không lâu bọn họ mới dùng biện pháp này để dọa những người khác trong lớp. Hắn ta xua tay, đuổi Cửu Ninh ra ngoài.
--------------------------------------------------