"Ta tới, ta tới!"
Tam lang Tề gia chủ động yêu cầu thi đấu trận thứ hai.
Cửu Ninh mỉm cười, hàm răng trắng như tuyết làm Tề Tam lang sững sờ.
Chiêng đồng gõ vang, gà chọi của Tề Tam lang vươn dài cổ, mạnh mẽ tấn công phía trước.
Dường như gà đen hoảng sợ, lông gà dựng thẳng, gianh cánh, kêu cục cục vài tiếng, quay đầu bỏ chạy!
"Haha!"
Đám thiếu niên vây xem cười haha, con gà này không hề có ý chí chiến đấu, còn chưa bị mổ đã xoay xung quanh, cũng xứng làm gà chọi sao?
Mắt thấy gà đen chạy tán loạn khắp nơi, còn sắp nhảy ra khỏi vòng đấu, Thập Nhất lang co rúm lại, nụ cười ngưng ở khoé miệng, chọc chọc Cửu Ninh: "Cửu nương..."
Đang định khuyên Cửu Ninh nhận thua thì tình thế trong sân đột nhiên thay đổi, gà đen chạy đến đầu choáng váng lại đột nhiên xoay lại, đùi gà nhẹ nhàng đá một cái, một tiếng "bụp", lông gà bay loạn.
Chưa đợi mọi người thấy rõ một cú đá đó ở đâu thì gà đen lại cục tác vài tiếng, xoay lại bắt đầu chạy vòng.
Cục cục cục, sợ quá!
Sau khi chạy vài vòng, nhân lúc đối thủ không chú ý lại đá một cái.
Sau đó nhanh ch.óng thu cánh lại rồi chạy một vòng.
Cục cục, sợ quá!
Mọi người: ...
Thập Nhất lang: ...
Vân Mộng Hạ Vũ
Lang quân Chu gia: ...
Con gà này... Thật không biết xấu hổ!
Rất nhanh, gà đen không biết xấu hổ dựa vào chiến thuật không biết xấu hổ của nó giành được thắng lợi.
Mọi người một mảnh im lặng.
Lang quân Chu gia nhìn nhau, vỗ tay ăn mừng: Kệ nó đi, chung quy thì họ đã thắng!
Hai tay Cửu Ninh ôm cánh tay mình, nói với các đường huynh đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình, mong chờ nàng chỉ bảo: "Đấu gà có rất nhiều cách, cách đấu này của Tướng Quân uy phong nhất, đẹp mắt nhất nhưng cách đấu quá khó, chỉ có Tướng Quân mới đấu được. Sức lực của Tiểu Hắc không lớn như Tướng Quân nên chỉ có thể dùng cách đấu chạy vòng này, đợi khi đối phương choáng váng thì nhanh ch.óng đá một cái, đối phương tiến một bước, nó lập tức lùi một bước, đối phương đuổi theo, nó sẽ chạy. Tuy khó coi nhưng vẫn có thể thắng trận đấu."
Các đường huynh gật đầu như giã tỏi: Tổng kết kinh nghiệm chính là, sức lực lớn thì xắn tay áo lên mà trực diện cứng rắn, sức lực nhỏ thì áp dụng chiến thuật đường vòng, phát huy không biết xấu hổ đến tận cùng.
Đang nói đến cao hứng, bên cạnh lại vang lên một tiếng cười nhạo: "Đúng là phụ thân thế nào nữ nhi thế đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-179.html.]
Trong sân đấu gà yên lặng ngay tức khắc.
Ngay cả tiếng gà gáy cũng biến mất.
Lang quân Chu gia lập tức biến sắc, tức giận nhìn Ôn tiểu lang: "Ngươi nói gì đấy!"
Khoé miệng Ôn tiểu lang nhếch lên, dùng roi mềm trong tay gãi đầu, lớn tiếng nói: "Ta nói phụ thân thế nào nữ nhi thế đấy."
Ầm một tiếng, mọi người vây xem nhỏ giọng bàn tán.
Chuyện Chu Bách Dược không phải bí mật, nên biết đều đã biết, không nên biết cũng đã biết.
Thập Nhất lang chắn trước mặt Cửu Ninh: "Ôn tiểu lang, ngươi đừng ở đó chỉ cây dâu mắng cây hoè, có bản lĩnh thì chúng ta đấu một trận!"
Ôn tiểu lang liếc mắt: "Thắng trận thì sao? Ta không có phụ thân dối trá như vậy."
Thập Nhất lang tức giận, vừa định mở miệng, Cửu Ninh ở phía sau đã đẩy mạnh các đường huynh đang chặn trước mặt mình ra, bước lên vài bước, nhìn thẳng Ôn tiểu lang: "Phụ thân ngươi rất lợi hại sao?"
Ôn tiểu lang cười khẽ: "Phụ thân ta thông thạo thi thư, lời nói và hành động như một, là quân t.ử."
Cửu Ninh liếc hắn ta vài lần: "Nói như vậy, ngươi cũng thành thạo thi thư, cũng lời nói và hành động như một, cũng là một quân t.ử?"
Ôn tiểu lang nghẹn họng, lời này đương nhiên không thể thừa nhận trước mặt mọi người, bằng không sẽ khiến người cười rụng cả răng.
Hắn ta lặp lại: "Phụ thân ta!"
Cửu Ninh làm tư thế ngoáy lỗ tai: "Ta biết là lệnh tôn, lệnh tôn thành thạo thi thư, không có nghĩa là ngươi cũng thành thạo thi thư."
Cửu Ninh nói tiếp: "Đừng suốt ngày nói về phụ thân ngươi, phụ thân ngươi ăn no thì ngươi sẽ không đói sao? Trước đây Ôn gia các ngươi bán đậu hũ, lão thái gia của Ôn gia hàng ngày gánh tới từng nhà một để bán, a ông của ta đã cứu mạng ông ấy, lão thái gia tới nay gặp a ông ta còn phải dập đầu với a ông ta, ngươi đã dập đầu với ta chưa?"
Trong đám người vây xem truyền tới vài tiếng cười trộm.
Ôn tiểu lang lập tức tím mặt, còn muốn phản bác, Ôn Đại lang nghe tin đã tìm tới, chắp tay với Cửu Ninh: "Cửu nương, đã đắc tội."
Cửu Ninh khẽ cười.
"Ngăn ta làm gì!" Ôn tiểu lang tránh tay Ôn Đại lang: "Một tiểu nương t.ử xuất đầu lộ diện, hét năm quát sáu, ra thể thống gì!"
Cửu Ninh trầm mặt xuống.
Mọi người vây xem liếc nhau, ánh mắt dừng ở sợi roi buộc bên hông Cửu Ninh, nhớ tới lời đồn trước đây, họ nhanh ch.óng lui về sau một bước.
"Chương Nô!" Ôn Đại lang thay đổi sắc mặt, quát to một tiếng.
Ôn tiểu lang cứng cổ, khóe miệng cười lạnh.
Có bản lĩnh lại quất hắn ta xem!
--------------------------------------------------