Khi các đại thần tranh cãi đỏ mặt tía tai với Lý Chiêu, Cửu Ninh mặc áo dài cổ tròn, đai ngọc thắt c.h.ặ.t, ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời, nàng chỉ cười nhẹ, tỏ ra lắng nghe một cách nghiêm túc.
Thực ra, Cửu Ninh cũng bị Lý Chiêu dọa sợ, có thể người đường huynh này cảm thấy rằng mình không còn sống lâu nữa, cảm thấy Lý Hi c.h.ế.t dưới tay Chu Hộc nên hắn ta đơn giản vứt bỏ mọi băn khoăn và dồn hết năng lực vào cải cách. Những kế sách có lợi cho quốc gia, có lợi cho dân chúng nhưng chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối của các đại thần, tất cả đều được hắn ta ghi vào bản tấu chương, có tin đồn rằng hắn ta đã chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài cho mình.
Lý Chiêu điên cuồng nhưng cũng rất thận trọng, chỉ chuyên chú vào cải cách chính trị, tuyệt đối không dám động đến thương nghiệp hay quân sự, vì những mặt này một là chuyên môn của Chu Gia Hành, hai là hắn ta không dám đụng vào.
Cửu Ninh vốn còn lo lắng rằng Chu Gia Hành sẽ gặp phải phản công quá mạnh mẽ từ thế gia nếu chủ trì cải cách, nhưng bây giờ tình hình thay đổi. Lý Chiêu thu hút sự thù hận, các triều thần dường như không còn quá lo lắng về Chu Gia Hành. Chu Gia Hành có quyền lực nên họ chỉ dám bàn luận ngầm chứ không dám hành động trực tiếp. Ngược lại, Lý Chiêu trước đây là đồng minh của nhiều người trong số họ nhưng giờ lại cậy vào sức mạnh gia tộc, khiến nhiều người cảm thấy họ có thể mạnh dạn loại bỏ Lý Chiêu trước.
Càng ngày càng nhiều đại thần dâng tấu cáo buộc Lý Chiêu, còn có người cố tình lan truyền tin đồn trong dân chúng, nói rằng họ sẽ ủng hộ Lý Chiêu đăng cơ, nhằm khiến Cửu Ninh và Chu Gia Hành dè chừng Lý Chiêu.
Mặc kệ các đại thần ồn ào như thế nào, Cửu Ninh vẫn vững vàng như núi.
Hôm nay, tại tiểu triều hội, các đại thần ngồi trong đại điện mát mẻ nhưng lại tranh cãi không ngớt chỉ vì chế độ giấu tên.
Lý Chiêu gầy yếu ngồi ngay ngắn trên đệm tịch, dáng vẻ mỏng manh nhưng giọng điệu sắc bén. Mỗi lần nói một câu, hắn ta lại thở dốc vài lần, hổn hển lấy hơi. Nghỉ ngơi chốc lát, hắn ta tiếp tục mạnh mẽ bác bỏ ý kiến của các đại thần phản đối mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-693.html.]
Các đại thần mặt mày tái mét, tức giận đến mức mặt như muốn biến thành màu gan lợn, căm hận không thể để Lý Chiêu không thở nổi mà c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Sắc mặt Lý Chiêu tái nhợt, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quan bào rộng thùng thình, càng làm hắn ta trông mảnh mai hơn. Đến cả việc đi lại cũng cần người đỡ nhưng hắn ta vẫn cố chấp giữ lấy hơi sức ít ỏi để tranh luận đến cùng với các đại thần. Từ sau khi triều đình cải cách, bất kể là tiểu triều hay đại triều, hắn ta vẫn đều đặn có mặt. Mỗi lần xuất hiện là một lần ho sặc sụa nhưng chưa từng vắng mặt, thậm chí còn đúng giờ hơn bất kỳ ai.
Các đại thần chỉ biết than thở, khóc không ra nước mắt: Không phải Phụng ngự nói Ung vương không sống được bao lâu, vậy tại sao Ung vương vẫn còn sống? Đã tồn tại thì thôi đi nhưng tại sao hắn ta lại cố chấp đến thế chứ! Ngày thường trông yếu ớt, lúc nào cũng có thể ngã xuống đất không dậy nổi, vậy mà hễ đến lúc thượng triều, tinh thần lại phấn chấn lạ thường. Đôi mắt kia như bùng lên hai ngọn lửa nhỏ, ánh nhìn sắc bén lập lòe đầy uy h.i.ế.p. Chỉ cần hắn ta nhìn chằm chằm không nói lời nào thôi cũng đủ doạ người!
Bầu không khí trong điện căng thẳng không khác gì những lần tranh luận trước, giống như sắp giương cung bạt kiếm.
Cửu Ninh vẫn giữ thái độ trầm mặc như cũ, không thiên vị Lý Chiêu, cũng chẳng đứng về phía các đại thần khác. Nàng thoải mái ngồi tại chỗ, bình tĩnh quan sát cảnh các đại thần bị Lý Chiêu chọc tức đến mức mặt mày biến sắc.
Bên ngoài đại điện, các võ quan và những quan viên có chức vị thấp hơn cũng giả câm vờ điếc, lặng lẽ ngồi xem náo nhiệt. Tất cả bọn họ đều là những người từng được Chu Gia Hành đề bạt.
Sau khi Cửu Ninh đăng cơ, ý chỉ đầu tiên nàng ban ra là tuyên bố hôn kỳ, ý chỉ thứ hai đương nhiên là phong thưởng công thần. Những người đi theo nàng đều được thăng quan tiến tước, trong đó cả người của Chu Gia Hành cũng được phá lệ phong thưởng chức vụ cao hơn. Những quan viên này đều là những người tài mới nổi, nhưng cái đuôi còn chưa kịp vểnh lên thì đã bị Lý Chiêu và các đại thần khác mỗi ngày tranh luận sắc bén làm cho khiếp sợ. Vì vậy, từng người một đều rụt rè, thành thật đứng ngoài quan sát hai phe đấu đá, không dám quá mức phô trương.
Tóm lại, Lý Chiêu bằng sức một người đã khuấy động cả một ao nước mùa xuân, chịu sự giận dữ của một nửa quan thần và sự e dè của nửa còn lại. Trong triều, tất cả sự chú ý của các đại thần đều bị hắn ta thu hút, khiến Cửu Ninh sau khi đăng cơ gặp phải ít chuyện cản trở hơn rất nhiều.
Vân Mộng Hạ Vũ
--------------------------------------------------