Cửu Ninh dán phong thư xong, trầm ngâm một lúc.
Chu Gia Hành biết thân thế đặc biệt của nàng nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm, lại càng không sinh lòng lợi dụng nàng. Mặc kệ nàng là nữ nhi của Hoàng đế hay tư sinh t.ử không vẻ vang thì trong mắt hắn đều giống nhau.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi mở phong thư vừa mới dán kín xong ra, đề b.út viết thêm một câu ở cuối.
Trời lạnh mặc thêm áo, cố gắng ăn nhiều cơm, đừng suy nghĩ nhiều. ...
Chờ khi Hoài Lãng cất thư rồi ra ngoài, Viêm Diên vén rèm bước vào trướng.
Cửu Ninh ra hiệu cho nàng ấy uống một ngụm nước trước
Đa Đệ buông xiêm y đã khâu một nửa trong tay xuống, bưng tách trà và khăn đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Viêm Diên cười haha, nhận lấy khăn, lau khuôn mặt bẩn, uống một ngụm hết sạch nước trà trong tách rồi úp tách xuống, sau đó nàng ấy ngồi xuống đầu kia của thư án một cách quy củ.
Đa Đệ lấy tách trà đi rồi cũng ngồi song song với nàng ấy.
Cửu Ninh mang giấy b.út mực tới, đặt trước mặt hai người: "Chép lại sách trước."
Hai người không dám lên tiếng, nhận b.út, mở cuộn lụa ra, thành thật bắt đầu chép lại từng chữ một. ...
Viêm Diên rất kiên trì, cho dù một thời gian trước mất liên lạc với Cửu Ninh, nàng ấy vẫn dựa theo căn dặn của Cửu Ninh mà đọc sách luyện chữ mỗi ngày.
Mặc cho các bộ khúc ở bên cạnh cười đùa chữ viết của nàng ấy khó coi như dấu chân gà, nàng ấy cũng không nổi giận.
"Mục tiêu của ta là xem hiểu binh thư, cũng chẳng phải đi làm danh sĩ, chữ viết xấu thì có gì quan trọng? Người khác có thể xem hiểu là được! Sau này ta có thể viết thư bẩm báo sự tình cho Cửu nương, các ngươi có thể không?"
Các huynh đệ Tần gia á khẩu không đáp lại được, thầm nói: Không ngờ Viêm Diên trông có vẻ là người cố chấp, hoá ra lại là người khôn ngoan! Nàng ấy có thể đọc sách viết chữ, thư từ qua lại với Cửu nương, họ không thể nha! Sau này chắc chắn Cửu nương sẽ càng coi trọng Viêm Diên, thế thì chẳng phải cả đời họ đều bị Viêm Diên chèn ép sao?
Nếu Cửu nương chỉ là một nương t.ử phú quý, họ bị Viêm Diên chèn ép thì cứ chèn ép, suy cho cùng thì mọi người đều là tư binh bộ khúc, có thể ăn no là được.
Nhưng thân phận của Cửu nương quý giá, là Công chúa đấy!
Có thể làm bộ khúc cho Công chúa điện hạ, vả lại còn là thân binh được tín nhiệm của Công chúa, sau này họ không chỉ có thể ăn no mà còn có thể ăn ngon uống ngon mỗi ngày, không bao giờ phải âu lo không có cơm nữa!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-495.html.]
Chỉ khi được Công chúa coi trọng, mới không bao giờ thiếu ăn mặc.
Mấy huynh đệ không phục, họ thầm tính toán, cũng tìm người thành thạo văn chương dạy họ viết chữ.
Kết quả hơn nửa tháng trôi qua, họ chỉ học được cách viết tên của mình.
Lại lần nữa bị Viêm Diêm khinh thường không thương tiếc.
Trước đây Viêm Diên chỉ có sức lực lớn, giỏi võ nghệ, hiện tại ngay cả chữ cũng biết viết, trong bộ khúc, nàng ấy chính là người "văn võ song toàn" đầu tiên.
Những người khác cũng không cam tâm để nàng ấy bỏ lại phía sau giống như huynh đệ Tần gia, bèn tụ lại với huynh đệ Tần gia theo người thành thạo văn chương học viết chữ.
Sau khi Cửu Ninh biết chuyện này, đã quyết định chọn vài tiên sinh chuyên môn để dạy họ đọc viết, tứ thư ngũ kinh gì đó không cần dạy, họ cũng chẳng kiên nhẫn học, chủ yếu dạy binh pháp, địa lý, thiên văn, kiến thức tổng hợp, thuận tiện thống nhất rèn luyện kỹ năng tác chiến của họ.
Người ta đều nói vô dụng là thư sinh nhưng tổng thể khả năng hiểu biết chiến đấu của binh sĩ đọc sách sẽ vượt xa người đọc sách gì cũng không hiểu, chỉ biết dùng bạo lực để mạnh hơn.
Mấy người huynh đệ Tần gia đi theo tiên sinh học, chỉ có Viêm Diên vẫn tới chỗ của Cửu Ninh để học vào mỗi ngày. ...
Viêm Diên ngày nào cũng đúng giờ đưa tin, đồng học của nàng ấy chỉ có một, đó chính là Đa Đệ.
Gần đây Đa Đệ trầm mặc đi rất nhiều.
Thân phận Cửu Ninh thay đổi khiến nàng ta chấn động lớn.
Hoá ra Cửu Ninh mà mình hầu hạ không phải là tư sinh t.ử khiến Chu gia xấu hổ, mà là Công chúa cao quý!
Trước đây Chu đô đốc từng vì Cửu nương cầu phong nàng thành Huyện chúa, sau khi thân thế của nàng bị vạch trần, Chu gia không bao giờ nhắc tới tước vị Huyện chúa nữa.
Hiện tại, Cửu Ninh đã trở thành Công chúa.
Đa Đệ nhiều lần nhịn không được mà nhéo cánh tay mình, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.
Cửu Ninh là Công chúa đấy!
Công chúa cho mình trang sức đẹp, cổ vũ mình trang điểm, dạy mình đọc sách viết chữ, chấp nhận tất cả tâm cơ của nàng ta, mặc kệ đi đâu cũng không quên mang theo nàng ta, dù là lúc muốn chạy khỏi nơi đóng quân thì cũng dặn đi dặn lại mấy người Viêm Diên tới đón mình...
Nàng ta chỉ là một tiểu tỳ nữ, một nữ nhân nông gia bị thân phụ mẫu bán đi để đổi bạc nuôi sống đệ đệ.
--------------------------------------------------