Tề Tam lang không muốn có tiếng xấu là một người nói không giữ lời, bắt nạt nữ t.ử, thế là chắp tay với Cửu Ninh: "Vừa rồi ta đã nói năng vô lễ, mạo phạm lệnh huynh."
Đối phương đã chịu xin lỗi, Cửu Ninh cũng sẽ không bám lấy không chịu buông, nhận cái thi lễ của hắn ta.
Chẳng mấy chốc kết quả cuộc tranh tài đã truyền khắp mọi xó xỉnh của buổi tiệc.
Thế mà người của Chu gia lại có thể chiến thắng Tề Tam lang?
Ôn Tứ nương ăn mặc lộng lẫy có mặt ở buổi tiệc, lề mà lề mề thay mấy bộ y phục, t.ử đệ Ôn gia ung dung tới muộn, khi bước vào lều vải thì đúng lúc nghe thấy tất cả mọi người đang sôi nổi thảo luận chuyện Tiểu Cửu nương chiến thắng Tề Tam lang.
Ôn Đại lang thúc vào cánh tay của Chu Gia Ngôn: "Đúng là khó thấy, ngươi đã đi xem gốc cây vạn tuế ở hậu viện nhà các ngươi đã nở hoa chưa không?"
Hậu viện Chu gia có hai gốc cây vạn tuế cấy ghép từ phía Nam, có lẽ là khí hậu không phù hợp nên sinh trưởng rất chậm, tới nay vẫn chưa nở hoa.
Nói thật ra, Cửu Ninh thắng Tề Tam lang, trong lòng Chu Gia Ngôn cảm thấy rất đắc ý. Đương nhiên là hắn ta sẽ không thể hiện ra bên ngoài, chỉ khịt mũi và nói: "Rảnh rỗi tìm niềm vui mà thôi, không đáng để nhắc tới."
Ôn Đại lang biết xưa nay hắn ta không thích những chuyện này, thế là chỉ cười chứ không nói gì.
Trong lều vải, những thiếu niên lang nhà khác xúi giục Cửu Ninh tiếp tục tranh tài: "Tiểu Cửu nương, để Xích Phượng nhà chúng ta cũng được chiêm ngưỡng bản lĩnh của Tướng Quân nhà muội đi."
"Đúng đấy, chúng ta so tài một trận đi!"
"Ta nữa!"
Cửu Ninh trực tiếp từ chối: "Không được, Tướng Quân nhà chúng ta chỉ ba ngày mới tranh tài một trận, trận tranh tài bữa nay đã qua rồi."
Nhóm thiếu niên lang không vui, gà chọi của nhà ai mà không tranh tài mỗi ngày, càng đấu càng hăng, ba ngày mới tranh tài một trận, đúng là đắt như vàng!
Cửu Ninh sẽ không kích động tùy tiện như các thiếu niên lang, nàng nói một tiếng: "Không quấy rầy chư vị ca ca nữa."
Sau lưng truyền đến từng tiếng thở dài thất vọng.
Bát nương và đám Thập Nhất lang nhắm mắt theo đuôi, đi ngay sau lưng Cửu Ninh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-151.html.]
Thập Nhất lang cũng vậy.
Lệnh quân chia một nửa phần tặng thưởng chiến thắng cho Cửu Ninh theo lệ cũ.
Cửu Ninh nhìn lướt qua rồi lấy ra một phần thưởng cho tiểu đồng bộc huấn luyện gà và hộ vệ, bản thân thì chọn những thứ mà mình thích, còn lại để Bát nương và đám Thập Nhất lang vừa đặt cược cho mình chọn.
Muội muội cho ta đồ!
Bát nương vô cùng kích động, nàng ấy chọn nửa ngày, cảm thấy món nào cũng phù hợp, cái kia cũng không tệ, nhất thời không thể quyết định được.
Đám tiểu lang quân không thể chờ được nữa, vươn tay lấy đồ mà mình chọn trúng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bát nương nhướng máy, tát một cái.
Nhóm tiểu lang quân ấm ức rút tay về, được rồi, bọn họ không so đo với nữ t.ử!
Cuối cùng Bát nương cũng chọn xong, nhóm tiểu lang quân nhanh ch.óng bước lên.
Thập Nhất lang cũng bị kéo qua chọn đồ, vẻ mặt hắn ta xanh xanh trắng trắng, do dự nửa ngày, cuối cùng chỉ cầm lấy thỏi mực mà lúc nãy mình đã đặt cược.
Cửu Ninh nhìn những người khác lấy lại đồ mình đã đặt cược, sau đó chọn mấy món đồ khác, duy chỉ có Thập Nhất lang là chỉ lấy lại đồ của mình, nàng tiện tay đưa một cái đĩa vàng cho hắn ta một cách kín đáo.
Thập Nhất lang cầm cái đĩa vàng kia, sắc mặt càng đỏ.
Chơi suốt nửa ngày, cái bụng Cửu Ninh kêu ọt ọt, nàng gọi thị tỳ đến hỏi: "Thịt dê hấp xong chưa?"
Thị tỳ nói: "Xong rồi ạ, tiểu tỳ sẽ sai người mang tới."
Cửu Ninh cau mày, không phải Tam ca nói khi nào xong sẽ đến gọi nàng ư?
Nàng từ biệt đám người Bát nương, nhấc chân đi đến trước lều, nhạc kỹ vẫn còn đang gảy đàn tỳ bà ở bên trong, tiếng nhạc như tiếng nước chảy róc rách, trên bàn dài trống không, Chu Gia Huyên không có ở chính giữa.
--------------------------------------------------