Hiện tại Phụng ngự đang ở phủ Thành Đô.
Cửu Ninh lắc đầu, uống một ngụm trà, không để ý lắm mà vỗ nhẹ mặt mình để lấy lại tinh thần, rồi tươi cười nói: "Được rồi, ta đói bụng rồi, muốn ăn cơm nắm."
Đa Đệ vội nói: "Nô tỳ đi gọi người đưa tới đây."
Nàng ta ra lệnh cho thị tỳ.
Thị nữ nhanh ch.óng mang đồ ăn lên, ngoài cơm nắm mà Cửu Ninh đích danh gọi, còn có gỏi cá lư, vịt Thái Bạch, nấm núi nướng và vài đĩa món khai vị nhỏ.
Cửu Ninh gọi Đa Đệ ăn cùng.
Đa Đệ viện cớ cần đi tìm các liêu tá và tiểu lại để hỏi vài việc, bảo thị nữ khác vào trong phòng hầu hạ, còn mình thì cầm sổ sách rời đi.
Ra khỏi trạch, nàng ta dặn dò vị trưởng sử mới bổ nhiệm của Cửu Ninh: "Mời Phụng ngự đến một chuyến."
Trường sử kinh ngạc nói: "Đã mời Phụng ngự tới rồi."
Đa Đệ nhíu mày: "Ai đi mời?"
Trường sử đáp: "Đường Trạch."
Đường Trạch là một trong những thân binh của Cửu Ninh. Vừa rồi hắn ta canh gác ngoài cửa, chắc chắn nghe được giọng nói của nàng ta và Cửu Ninh nên biết Cửu Ninh hay bị đau đầu.
Sắc mặc Đa Đệ âm trầm, xoay người trở về, chờ ở trong hành lang một lúc.
Bên ngoài cửa nguyệt động vang lên tiếng bước chân vội vã, Phụng ngự và Đường Trạch xuyên qua màn mưa, bước lên bậc thềm, đứng dưới hành lang cởi áo tơi.
Thị nữ mang khăn sạch đến để hai lau mặt, chuẩn bị vào nhà thông bẩm.
Đa Đệ bước ra ngoài, ngăn trước mặt thị nữ, nói: "Quý chủ đang dùng cơm, đừng vào làm phiền ngài ấy, lát nữa ta đi bẩm báo Quý chủ."
Thị nữ đáp vâng.
Đường Trạch thấy Đa Đệ thì thần sắc hơi đổi, nói với Phụng ngự: "Lao tiên sinh chờ một chút."
Phụng ngự hiểu ý, bước sang phía bên kia hành lang, tìm một chỗ khuất gió ngồi xuống chờ.
Đa Đệ cho lui các thị nữ khác, nhìn Đường Trạch, bỗng nhiên nói: "Ngươi là người của Chu sứ quân."
Mí mắt Đường Trạch rũ xuống, không hề phủ nhận.
Đa Đệ cười lạnh một tiếng, nói: "Quý chủ sớm đã biết Chu sứ quân sẽ an bài tai mắt bên cạnh ngài ấy. Hoài Lãng là người công khai, còn ngươi là người âm thầm. Quý chủ không muốn vạch trần ngươi nhưng ta thì không khách khí như vậy!"
Đường Trạch một tay nắm c.h.ặ.t, hướng về phía gian phòng của Cửu Ninh từ xa mà hành lễ, nói: "Hoài Lãng không thể lúc nào cũng ở lại phủ Thành Đô, một khi quý chủ gặp nguy hiểm ở đây, hắn ta sẽ không kịp báo tin cho lang chủ. Lang chủ lo cho sự an nguy của quý chủ, nên phái ta đến bảo vệ bên cạnh quý chủ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-538.html.]
Đa Đệ híp mắt: "Ta thấy ngươi không giống bảo vệ, rõ ràng là đang quan sát nhất cử nhất động của quý chủ."
Đường Trạch cúi đầu nói: "Lang chủ phân phó ta bảo vệ quý chủ, đây là chức trách của ta, ta không có ý nhìn trộm Công chúa, nếu có chỗ mạo phạm quý chủ, mặc cho quý chủ xử trí."
Đa đệ không nói nữa.
Nàng ta biết, mình không có quyền xử trí Đường Trạch.
Khi rời khỏi nơi đóng quân, Công chúa đã biết bên mình có người của Chu Gia Hành, nhưng Công chúa dường như chẳng mảy may quan tâm, nên đương nhiên cũng sẽ không xử phạt Đường Trạch.
Công chúa không đuổi Đường Trạch đi thì không tới phiên nàng ta tự chủ trương.
Đa Đệ lạnh lùng hỏi: "Công chúa chưa lên tiếng, ai bảo ngươi đi mời Phụng ngự?"
Đường Trạch nói: "Lang chủ đã cố ý dặn dò, quý chủ không yêu quý bản thân, cho nên nếu quý chủ không khỏe, nhất định phải mời y sĩ bắt mạch cho ngài ấy... Cho dù quý chủ vì thế mà tức giận thì ta cũng sẽ làm như vậy."
Đa Đệ trầm mặc.
Mặc kệ Chu Gia Hành làm gì... Về điểm này, nàng ta và Chu Gia Hành có cùng quan điểm.
Khi còn ở nơi đóng quân, y sĩ đã nói Công chúa có thể mắc bệnh phong, nhưng Công chúa lại chẳng hề coi trọng, còn nàng ta ở một bên đều rất lo lắng.
Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lạnh lùng liếc nhìn Đường Trạch, nói: "Quý chủ thiện lương, không so đo việc ngươi là người của Chu sứ quân, nhưng trong mắt ta không được có hạt cát nào! Sau này nhớ làm theo quy củ!"
Đường Trạch gật đầu, lui về phía sau vài bước, tiếp tục canh gác.
Đa Đệ dẫn Phụng ngự vào phòng.
Cửu Ninh vừa ăn cơm xong, thấy Phụng ngự đi theo Đa Đệ thì bất đắc dĩ khoát tay.
Nàng thật sự không có bị bệnh!
Phụng ngự lớn tuổi, râu ria rậm rạp, lại đội mưa đi khiến ống tay áo và góc áo đều bị nước mưa làm ướt.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cửu Ninh thấy tóc ông ấy đã bạc trắng, ngại trực tiếp đuổi người ra ngoài nên nàng ngồi xuống để ông ấy xem mạch tượng.
Đa Đệ bước tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: "Quý chủ, Phụng ngự là Đường Trạch mời tới."
Phụng ngự không phải nàng ta mời, đều là Chu sứ quân giở trò quỷ, không liên quan với nàng ta, nàng ta nghe lời nhất! Công chúa ghét Chu sứ quân đi, đừng ghét nàng ta.
Cửu Ninh nhất thời im lặng.
Nàng đã sớm biết Đường Trạch là người của Chu Gia Hành, từng tìm Hoài Lãng chứng thực, Hoài Lãng cũng không cố ý giấu giếm mà trực tiếp thừa nhận Đường Trạch là do Chu Gia Hành phái tới.
--------------------------------------------------