Cửu Ninh đã sớm biết Chu Gia Hành chắc chắn bị thương, c.ắ.n môi, nói: "Chúng ta lên đó."
Hoài Lãng đáp rõ, tìm dây thừng buộc vào eo nàng, cẩn thận dẫn nàng leo lên vách đá.
Vị trí hang động rất kín đáo, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy một khe nhỏ, đi vào mới biết không gian bên trong rất rộng, đủ chứa vài trăm người.
Các binh lính đầy m.á.u nằm la liệt trên mặt đất trong hang động, những binh lính khác chia số nước ít ỏi còn lại cho những người bị thương uống.
Ở nơi sâu nhất trong hang động, các binh sĩ vây quanh một người, không ngừng lau người cho người đó.
Người Khiết Đan đã bị giải quyết, A Sử Na Bột Cách cho người đốt đuốc, gió trong hang động nhỏ hơn bên ngoài một chút, sau vài lần thử, ngọn đuốc cuối cùng cũng được thắp sáng.
Ánh lửa yếu ớt chiếu vào nam nhân nằm trên tấm t.h.ả.m nỉ, hắn nhắm c.h.ặ.t hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có chút xanh xao, trên má có một vết m.á.u.
Cả người Cửu Ninh run rẩy, cổ họng nghẹn lại, nhào tới trước mặt nam nhân.
"Nhị ca..." Nàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Chu Gia Hành: "Ta đến rồi."
Chu Gia Hành vẫn bất động.
Trời không trăng không sao, tuyết rơi dày đặc. Ban đêm không thể rời khỏi Mê Hồn cốc, đêm nay bọn họ đành nghỉ lại trong một hang động bên vách núi.
Trong quân, y sĩ nói với Cửu Ninh rằng kể từ ngày Chu Gia Hành bị thương và rơi vào hôn mê, hắn chưa từng tỉnh lại một lần nào.
"Chúng ta bị mắc kẹt ở đây, người Khiết Đan cũng giống như chúng ta, cũng không thể ra ngoài. May mà chúng ta tìm được hang động này để ẩn náu."
A Sử Na Bột Cách ngồi bệt xuống đất, bắt đầu kể rõ ngọn ngành sự việc.
Đêm đó, gã ta mang theo bức thư do chính tay Lý tư không viết, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phủ Thái Nguyên. Kết quả, vô tình phát hiện Lý Thừa Nghiệp lại âm thầm cấu kết với người Khiết Đan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-721.html.]
Để đạt được tham vọng xưng Đế, Lý Thừa Nghiệp không ngần ngại phản bội Trung Nguyên, giúp người Khiết Đan lén tiến vào Hà Đông. Hai bên thỏa thuận liên minh, lấy Hoàng Hà làm ranh giới, mỗi bên chiếm giữ một phần.
A Sử Na Bột Cách nhanh ch.óng báo chuyện này cho Lý tư không. Nghe xong, Lý tư không tức giận đứng bật dậy. Gia tộc ông ta đã gây dựng và kinh doanh ở Hà Đông suốt nhiều năm, tổ tiên đều là những người được kính trọng. Vậy mà Lý Thừa Nghiệp lại dám làm ra hành động tày trời khiến muôn đời ô danh như vậy!
Vân Mộng Hạ Vũ
Lý tư không thúc giục A Sử Na Bột Cách nhanh ch.óng rời khỏi thành, còn bản thân ông ta quyết định ở lại, muốn tự tay xử lý kẻ phản bội. Nhưng do tuổi tác đã cao, ông ta không thể thực hiện được ý định và bị thân binh của nhi t.ử bắt giữ và giam cầm.
A Sử Na Bột Cách lo lắng cho an nguy của Lý tư không, dù đã rời đi nhưng lại quay trở lại. Lý tư không tức giận mắng gã ta thậm tệ nhưng gã ta không để tâm, quyết định phóng hỏa đốt phủ rồi cõng Lý tư không liều mạng chạy ra khỏi phủ Thái Nguyên.
Trong thành, nội loạn cũng vì thế mà bùng nổ.
Khi Chu Gia Hành dẫn quân công thành, hắn phát hiện tung tích của người Khiết Đan, tự mình dẫn binh truy kích. Sau hai ngày hai đêm đuổi theo, Chu Gia Hành phát hiện tại lều trại của quốc vương Khiết Đan, hai Đại tướng dũng mãnh nhất và Lý Thừa Nghiệp đang gặp mặt ở biên thành. Quyết không bỏ qua, hắn tiếp tục đuổi theo họ đến tận thảo nguyên.
A Sử Na Bột Cách và Lý tư không vẫn tiếp tục chạy trốn đến phía Bắc. Trên đường, nhân mã các nơi hỗn chiến với nhau. Cuối cùng, khi sắc trời dần tối, họ vô tình tiến vào Mê Hồn cốc và bị mắc kẹt tại đây. Mặc dù đã cố gắng nhưng họ không thể thoát ra được.
Vì vậy, người Khiết Đan mới có thể lợi dụng chiến thư, ép buộc binh Ngạc Châu phải rút lui.
Trên thực tế, họ cũng không biết liệu hai Đại tướng trong triều có phải đã bị Chu Gia Hành đ.á.n.h bại hay không.
Họ nghi ngờ Chu Gia Hành đã c.h.ế.t nhưng lại không tìm thấy t.h.i t.h.ể. Trong khi đó, Cửu Ninh ra lệnh không cho các tướng sĩ tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Ngoại trừ nhóm người của A Sử Na Bột Cách đang bị mắc kẹt trong Mê Hồn cốc, tất cả những người khác đều mơ hồ, không nắm rõ tình hình.
Hai viên Đại tướng của Khiết Đan là con cháu hoàng tộc, lại là những người tài giỏi trong việc dụng binh. Hoàng đế vô cùng tức giận, chủ soái của họ không còn cách nào khác, đành thăm dò thái độ của các tướng thủ biên thành.
Giống như các phụ tá suy đoán rằng, việc người Khiết Đan không tấn công chính là vì họ muốn tìm được Đại tướng của mình trước.
Trong Mê Hồn cốc, cả hai bên đều không thể tìm thấy đường ra ngoài. Họ vừa phải đề phòng đối phương tấn công bất ngờ, vừa phải chịu đói và tìm kiếm lối thoát.
Vì Chu Gia Hành bị thương, A Sử Na Bột Cách không dám liều lĩnh tấn công đối phương, chỉ có thể tìm một hang động để ẩn náu.
--------------------------------------------------