Trong mắt muội muội, mình trông như thế này sao?
Chu Gia Hành mấp máy môi, không nói nổi lời trái lòng, hắn quay mặt đi, nhìn sang đám người A Thanh.
Ngực A Thanh ưỡn lên càng cao.
"Giống."
Chu Gia Hành nhìn người tuyết nhóm người A Thanh đắp, thản nhiên nói.
Cửu Ninh rất vui, mặc dù người tuyết của nhóm người A Thanh đẹp hơn, nhưng nàng hoàn toàn tự tay đắp ra người tuyết nên không thấy hổ thẹn!
Lửa trại trước lều bùng cháy, mấy nữ t.ử người Hồ mặc váy lụa chạy đến kéo nhóm người A Thanh đi, mời họ cùng khiêu vũ.
A Thanh tỏ vẻ khó xử.
Chu Gia Hành phất tay.
A Thanh cười, chắp tay hành lễ rồi đi theo các nữ t.ử người Hồ.
Cửu Ninh đứng trước lều, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhóm người A Thanh rời đi, nàng nhìn rất lâu.
Trong ký ức mơ hồ, trước kia nàng cũng từng ngồi một mình bên đống lửa để sưởi ấm trong đêm đông thế này. Nhưng nơi đó không có nhạc vui tươi, không có thịt nướng tươm mỡ, không có người cười đùa, chỉ có một mình nàng ôm lấy đôi tay, run rẩy trong gió lạnh.
Đang thẫn thờ, bàn tay đeo bao tay của nàng bỗng được nắm lấy.
Cửu Ninh ngạc nhiên.
Chu Gia Hành cúi xuống, nắm lấy tay nàng, nhìn về phía đám thanh niên đang cười nói đằng xa: "Muốn nhảy không?"
Tiểu nương t.ử đều thích náo nhiệt, quy củ nhà người Hán nghiêm ngặt, Chu Bách Dược lại thích bắt bẻ, chắc chắn nàng chưa từng thấy những dịp vui kiểu này bao giờ.
Cửu Ninh ngẩn người, không ngờ Chu Gia Hành lại tinh tế đến vậy.
Không lạ gì khi sau này hắn có thể nắm vững mọi việc trong cải cách quân sự, chính vụ, kinh tế, luật pháp và tôn giáo. Chỉ cần có một chút sai sót ở đâu, hắn lập tức có thể phát hiện ra manh mối.
Cửu Ninh bật cười, khẽ gật đầu.
Chu Gia Hành không nói gì, đứng lên, kéo nàng bước vào giữa đám nam nữ trẻ tuổi đang nhảy múa quanh đống lửa.
Thấy Chu Gia Hành vốn không mấy hứng thú với tiệc tùng ca múa, tối nay lại đột nhiên phá lệ tham gia cùng mọi người, ai nấy đều thầm kinh ngạc, yên lặng hẳn đi.
Tiếng củi khô cháy lách tách bên đống lửa vang lên rõ ràng giữa sự tĩnh lặng.
Vẻ mặt Chu Gia Hành vẫn như thường, đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn dẫn Cửu Ninh tới chỗ ấm áp nhất trước đống lửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-218.html.]
Nhóm người A Thanh vội vàng tiến tới, chờ hắn dặn dò.
Chu Gia Hành vén áo ngồi xuống, buông tay, ra hiệu cho Cửu Ninh tự mình đi chơi.
A Thanh hiểu ý, mỉm cười bước tới: "Lang chủ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Tô tiểu nương."
Nói xong, hắn ta dẫn Cửu Ninh đi làm quen với nhóm người Sắt Sắt.
Đợi đến khi Chu Gia Hành thật sự ngồi xuống, những người xung quanh đống lửa mới thoát khỏi sự bàng hoàng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Mọi người nhìn nhau một lúc, sau đó vỗ tay cười lớn. Tiếng nhạc vang lên trở lại, các nữ lang, lang quân tiếp tục hòa nhịp mà múa.
Hiếm khi có dịp gặp Chu Gia Hành, từng chén rượu màu hổ phách lấp lánh được mang tới trước mặt hắn.
Chu Gia Hành lắc đầu từ chối.
Mọi người hiểu tính cách của hắn, không dám ép, biết ý mà rút lui.
Chẳng bao lâu, xung quanh Chu Gia Hành lại yên tĩnh.
A Thanh tìm đến Sắt Sắt, nhờ nàng ấy dạy Cửu Ninh điệu múa đơn giản nhất.
Sắt Sắt là một nữ t.ử người Hồ xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, vóc dáng đầy đặn hơn người Trung Nguyên. Nàng ấy cũng biết nói tiếng Hán lưu loát giống như mọi người trong thương đội. Nàng ấy nắm tay Cửu Ninh, quan sát nàng dưới ánh lửa một lúc, rồi mỉm cười: "Quả nhiên là một mỹ nhân!"
Không lạ gì khi Tô Yến thà đắc tội với A Duyên Na cũng muốn bảo vệ nàng. Tiểu nương t.ử xinh đẹp không hiếm, nhưng xinh đẹp đến mức này thì quá hiếm hoi.
Ngọc quý châu báu cũng có phân đẳng cấp, mà tiểu nương t.ử trước mắt chính là loại vô giá kia.
Cửu Ninh mỉm cười, lúm đồng tiền bên má nhẹ nhàng hiện ra: "A tỷ cũng rất đẹp, như thể bước ra từ bức tranh vậy."
Sắt Sắt ngẩn người.
Thường có nam nhân khen ngợi mình xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên có một tiểu nương t.ử người Hán với mắt ngọc mày ngài, dung mạo tươi sáng xinh xắn lại khen mình đẹp, hơn nữa còn là lời khen thật lòng, không chút ghen tỵ hay mỉa mai. Ánh mắt nàng nhìn người rất chân thành, dường như đối với mình, vẻ đẹp khác biệt mang nét ngoại lai của mình chẳng có gì lạ lẫm.
Tiểu nương t.ử tên Tô Cửu này thật sự đang trân trọng nhan sắc của mình.
Được một người còn đẹp hơn mình khen ngợi từ tận đáy lòng, Sắt Sắt vui sướng vô cùng, nắm tay Cửu Ninh, kéo Cửu Ninh bắt đầu xoay tròn: "Ta thích muội!"
Cửu Ninh mỉm cười, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Chu Gia Hành.
Hắn không nhảy múa với những người khác, ngồi xếp bằng, dáng vẻ thoải mái, tay phải đặt trên gối, ánh mắt bình tĩnh, dường như đang chăm chú lắng nghe nhạc nhân bên cạnh thổi sáo ngang.
Cửu Ninh vừa quay đầu lại, hắn lập tức nhìn qua, đối diện với ánh mắt của nàng.
Thấy nàng và Sắt Sắt chơi với nhau rất vui vẻ, ánh mắt hắn lại dời đi.
--------------------------------------------------