Lý Chiêu vô tình liếc nhìn phía đối phương, lập tức toát mồ hôi lạnh, trong đầu nhanh ch.óng lóe lên ý nghĩ, lợi dụng lúc ho khan, cúi đầu để tránh ánh mắt đối phương.
Kiều Nam Thiều dường như không nhận ra hắn ta, vẻ mặt xuân phong đắc ý, trò chuyện sôi nổi với các bạn đồng hành rồi rời khỏi trạm nghỉ.
Tiếng ngựa hí vang vọng, đoàn người khuất bóng đi xa.
Lòng bàn tay Lý Chiêu đã ướt đẫm mồ hôi nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, ngồi xuống uống trà.
Hắn ta không mở miệng, đưa mắt ra hiệu cho người hầu cận.
Người hầu cận hiểu ý, gọi một tôi tớ tới hầu hạ, hỏi: "Đám lang quân vừa rồi từ đâu đến? Phong phái thật tốt."
Tôi tớ cười đáp: "Họ đến từ phía Đông, đã đi qua rất nhiều nơi, lần này là muốn đến huyện Đô An để xem Đô An Yển. Mấy vị công t.ử ấy đều là người có tài, nói về chuyện trị thủy thì đâu ra đấy."
Người hầu cận đuổi tôi tớ đi, hỏi nhỏ Lý Chiêu: "Đại vương nhận ra họ sao?"
Lý Chiêu nói: "Họ là người của Chu Gia Hành."
Người hầu cận khiếp sợ.
Lý Chiêu xua tay: "Không sao."
Trước kia hắn ta đã từng gặp Kiều Nam Thiều, biết Kiều gia nguyện trung thành với Chu Gia Hành nhưng lúc đó đối phương không biết thân phận của hắn ta.
Chợt dừng chân ở trạm dịch vùng hoang vu, hắn ta bất ngờ gặp Kiều Nam Thiều. Tưởng rằng hành tung của mình đã bại lộ, nghi ngờ đối phương là sát thủ do Chu Gia Hành phái tới để ám sát mình và Lý Hi, suýt chút nữa đã hô cảnh báo. Mãi đến khi nghe tôi tớ nói họ chỉ muốn đi Đô An Yển, mới biết là sợ bóng sợ gió một hồi.
May mắn là vừa rồi hắn ta không để lộ điều gì khác thường, nếu không Kiều Nam Thiều sẽ nghi ngờ.
Bọn tôi tớ nói về Đô An Yển, còn gọi là Kiện Vĩ Yển, là công trình ở Tần triều do phụ t.ử Lý Băng, Thái thú đất Thục sử dụng địa hình địa phương, áp dụng phương pháp phân lưu dẫn dòng để chủ trì xây dựng.
Đất Thục có thể được gọi là "thiên phủ chi quốc" nhờ vào công lao không thể thiếu của Đô An Yển, công trình tồn tại qua ngàn năm này.
Nhiều thế hệ Kiều gia chuyên trị thủy, am hiểu thủy lợi. Việc Kiều Nam Thiều đi Đô An Yển để tìm kiếm dấu tích cổ, có lẽ là muốn khảo sát thực địa Đô An Yển, xem có nơi nào có thể học hỏi.
Nghĩ vậy, Lý Chiêu chợt giật mình, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi.
Người hầu cận lập tức hỏi: "Đại vương, có cần đuổi theo đám người kia không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-670.html.]
Sắc mặt Lý Chiêu tái nhợt, chỉ lắc đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Rốt cuộc Chu Gia Hành phái Kiều Nam Thiều đến dò hỏi Cổ Yển làm gì?
Hắn đang chuẩn bị một công trình lớn, một công trình đủ lớn để khiến một hậu duệ của gia tộc trị thủy nổi danh là Kiều Nam Thiều phải huy động toàn bộ huynh đệ trong tộc cùng chung tay hỗ trợ...
Nhưng theo những gì hắn ta biết, Ngạc Châu hiện tại không có công trình dẫn thủy nào cần xây sửa.
Mục tiêu của Chu Gia Hành, rất có thể là Hoàng Hà, con sông mỗi năm đều vỡ đê, khiến hàng vạn bá tánh phải ly tán khắp nơi.
Vùng đất đó hiện đang là địa bàn của Lý Nguyên Tông và người trong gia tộc của ông ta, cũng là nơi hàng chục vạn binh của Hà Đông quân hùng mạnh đang chiếm giữ.
Còn chưa chiếm được Hà Đông, Chu Gia Hành đã vội phái người chuẩn bị khơi thông Hoàng Hà, tu sửa công trình dẫn thủy... Nên nói Chu Gia Hành tự tin đến mức ngạo mạn hay sao?
Lý Chiêu không nghĩ như vậy.
Đây không phải là sự kiêu căng, không phải là tự phụ... Mà là tự tin, một loại tự tin mạnh mẽ, điều khiển cục diện, quyết đoán trong chỉ huy.
Khi Chu Gia Hành vừa chiếm được Ngạc Châu, hắn lập tức ép Cửu Ninh phải rời khỏi Giang Châu, sau đó lên phía Bắc chống lại Khiết Đan. Lúc đó, Lý Chiêu từng nghĩ rằng mọi chuyện đều là do mình đứng sau giật dây, thúc đẩy mà ra.
Mãi về sau hắn ta mới nhận ra, Chu Gia Hành đã sớm nhìn thấu kế hoạch của mình. Việc hắn cam tâm nhập cuộc chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, cắt đứt liên hệ giữa Cửu Ninh và Giang Châu. Nếu khi đó hắn không ra tay, đến lúc đ.á.n.h đuổi Khiết Đan trở về Trung Nguyên, rồi quay lại Giang Châu, e rằng Cửu Ninh đã sớm bị Chu gia âm thầm chuyển đến nơi khác.
Hắn nhìn trúng thứ gì thì nhất định phải nắm được nó vào tay mình trước.
Giữa hắn và Lý Nguyên Tông, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến lớn. Từ việc đoàn người của Kiều Nam Thiều cất công vượt đường xa đến đất Thục, rõ ràng Chu Gia Hành đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sau đó thì sao? Hắn sẽ làm gì tiếp theo?
Hắn cưới Cửu Ninh, có thể mượn danh phò mã để chinh phạt tất cả những tiết trấn bất kính với triều đình... Sau đó, khi có quyền lực trong tay, hắn có thể thuận thế thay đổi triều đại phải không?
Lý Chiêu nhắm mắt, ngửa cổ, uống một ngụm trà đắng chát trong chén.
Nước trà đắng chát.
Rời khỏi trạm dịch, tiếp tục đi về phía Đông.
--------------------------------------------------