"Nhị ca?"
Cửu Ninh xoa xoa trán, ngẩng lên nhìn, quả nhiên là Chu Gia Hành.
"Huynh xuống núi rồi à?"
Hắn vừa đi xuống dưới chân núi.
"Ra ngoài giải quyết chút chuyện." Chu Gia Hành nói.
"Huynh bận lắm sao?"
Cửu Ninh chú ý thấy phía sau hắn là một nhóm hầu cận với vẻ mặt nghiêm túc, không biết họ mang theo gì mà lại trông có vẻ trang bị đầy đủ như vậy.
Hay là bọn họ đang chuẩn bị đối phó với những tên cướp?
Chu Gia Hành liếc mắt ra hiệu cho nhóm hầu cận lui ra: "Không sao."
Đã nói không sao, chắc chắn là hắn đang rất bận.
Cửu Ninh nhìn xuống, thấy trong tay mình vẫn còn cầm một nhành hoa mai, liền đưa nó về phía Chu Gia Hành: "Nhị ca, tặng huynh. Bảo kiếm được mài giũa ra, hoa mai thơm tựa khổ hàn đến."
Nàng cảm thấy câu thơ này thực sự rất hợp với Chu Gia Hành.
Chu Gia Hành nhận lấy cành hoa mai, nhìn nó một cách nghiêm túc rồi bảo người hầu cận cầm giúp.
Cửu Ninh không khỏi bật cười, thật ra nàng chỉ định đùa với hắn một chút, nhưng thấy hắn nghiêm túc như vậy, nàng không dám tiếp tục trêu ghẹo.
"Nhị ca, trước đây huynh đã xem múa rối chưa?"
Chu Gia Hành lắc đầu.
Cửu Ninh kéo tay áo hắn: "Ta dẫn huynh đi xem, hôm nay có vở múa rối "Kinh Kha Thứ Tần Vương", chắc chắn huynh sẽ thích."
Lang quân trẻ tuổi nào chẳng thích múa rối, ngay cả Chu Gia Huyên cũng rất thích xem, nhìn mười mấy lần mà không chán.
Chỗ ngồi của Chu gia đối diện với sân khấu múa rối cao, bên trong có nội thất đẹp, màn lụa bay phấp phới.
Tiểu sa di dẫn Cửu Ninh và Chu Gia Hành vào, Thập Nhất lang và những người khác trong phòng nhìn thấy hai người bước vào thì ngây người, do dự không tiến lên tiếp đón.
Cửu Ninh không để ý đến họ, chỉ nhẹ nhàng bảo Chu Gia Hành ngồi vào chỗ của mình rồi nhận trà từ tay sa di.
Nước trà đậm và thơm, các món điểm tâm vô cùng tinh xảo, vừa có vị mặn vừa có vị ngọt, còn có nhiều loại mứt trái cây và quả khô.
Cửu Ninh nhấm nháp hạt kê gà một cách từ tốn.
Thập Nhất lang liên tục ra hiệu bằng mắt với nàng nhưng Cửu Ninh không thèm để ý, chỉ lướt mắt qua một cái.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-319.html.]
"Lạch cạch!"
Một cuộn giấy bị ném tới trước mặt nàng, rơi ngay trên tấm t.h.ả.m. Đa Đệ tinh mắt, nhìn về phía Cửu Ninh với ánh mắt nghi vấn, hỏi nàng có muốn nhặt lên không.
Cửu Ninh lắc đầu.
Thấy nàng thờ ơ, Thập Nhất lang sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, thì thầm trao đổi với những người khác.
Giấy cuộn, túi thơm, cây trâm, đĩa trà, hương bánh... Nhóm thiếu niên lang không ngừng dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Cửu Ninh, liên tiếp ném những vật phẩm hấp dẫn về phía nàng.
Họ nghĩ ra đủ mọi biện pháp, cuối cùng đành phải sai thị nữ mang lời nhắn tới: "Mời Huyện chúa tới chỗ chúng ta ngồi một lát, chúng ta sẽ đợi nàng!"
Cả buổi múa rối xuất sắc nhưng bọn họ chỉ lo làm phiền.
Cửu Ninh không phản ứng, chỉ lặng lẽ thưởng trà, thỉnh thoảng quay đầu nói chuyện với Chu Gia Hành về vở múa rối.
Chu Gia Hành chỉ đáp lại bằng vài tiếng nhỏ.
Cuối cùng, vở kịch kết thúc, khán giả vỗ tay hoan hô vang dội.
Cửu Ninh đứng dậy, cùng Chu Gia Hành rời khỏi hội trường.
Chu Gia Hành nhường nàng đi trước, quay người lại, ánh mắt liếc qua, nhìn thấy nhóm t.ử đệ Chu gia không xa đang cố tình cảnh cáo Cửu Ninh hãy giữ khoảng cách với hắn.
Trên mặt hắn không hề lộ biểu cảm, giống như đêm đó khi hắn vung đao c.h.é.m về phía Chu Bách Dược.
Thập Nhất lang không khỏi run rẩy.
Múa rối đã xem xong nhưng Cửu Ninh vẫn chưa thấy Chu Gia Huyên hay Tuyết Đình, có lẽ bọn họ đã bị Chu thứ sử gọi đi rồi.
Nàng dẫn theo Chu Gia Hành đi dâng hương.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghi thức lễ Phật rất dài dòng và rườm rà. Bát nương và các trưởng bối tham gia lễ Phật, phải mất hơn một canh giờ mới hoàn tất toàn bộ nghi thức.
Cửu Ninh lười biếng, bảo Giác Lam dẫn nàng và Chu Gia Hành đi ra hậu viện, xem các tăng nhân vẽ chân dung cho những người cúng dường.
Nhóm tín ngưỡng quyên góp tiền để xây dựng động đá, tu sửa chùa chiền, đúc tượng Phật, cúng dường và làm việc thiện. Nhờ đó, chân dung của họ được lưu lại trong tranh cúng dường, truyền lại cho đời sau.
Trước đây, Thôi thị đã từng cúng dường một khoản bạc lớn để mở rộng chùa. Trong chùa để tỏ lòng cảm ơn bà, họ đã khắc một bức tượng đá hình bà, ghi rõ năm tháng bà đã xây dựng công đức gì.
Cửu Ninh chính là dựa vào bức tượng đá đó để phỏng đoán về ngoại hình của mẫu thân mình.
Trong tượng đá, Thôi thị được khắc với kiểu tóc b.úi cao, đội vương miện hoa sen, khoác áo choàng rộng, mặc váy dài thêu hoa, chân mang giày hoa sen, tay trái cầm một nhánh hoa sen. Gương mặt bà hiền từ, môi mỉm cười, cúi đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn về một tiểu nương t.ử nhỏ trong tay.
Tiểu nương t.ử mà bà nắm tay dường như còn ở tuổi tập đi, tóc được b.úi thành hai b.úi nhỏ, tay cầm một bông hoa sen, bộ dạng ngây ngô dễ thương.
--------------------------------------------------