Đa Đệ không mong Lý Hi trở về kinh.
Nàng ta đi theo bên cạnh Cửu Ninh, giúp xử lý tất cả các công việc vặt. Ban đầu, nàng ta chỉ phụ trách việc tính toán sổ sách và quản lý những việc lặt vặt trong nội điện. Sau đó, thỉnh thoảng nàng ta giúp truyền đạt thông tin giữa nội triều và ngoại triều. Về sau, những việc nàng ta đảm nhận ngày càng nhiều và phức tạp hơn. Để thuận tiện trong việc tiếp xúc với các quan viên ngoại triều, nàng ta mặc áo bào cổ tròn, đội khăn vấn đầu, đi giày đế đen, hàng ngày qua lại trong cung đình, tầm nhìn ngày càng được mở rộng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Các tổng quản có địa vị cao nhất trong cung cũng phải nể mặt nàng ta, những quan viên ngoại triều kiêu ngạo khi gặp nàng ta cũng phải lịch sự, gọi nàng ta là Xá nhân.
Đa Đệ biết, mình chỉ là một thị nữ xuất thân từ nô tỳ, nay tất cả sự tôn quý và vinh quang đều đến từ Cửu Ninh.
Nếu Lý Hi trở về cung, chắc chắn người trong Đại Minh cung sẽ quay trở lại xu nịnh hắn ta, điều này chắc chắn sẽ lung lay địa vị của Cửu Ninh.
Đa Đệ không phục: Lý Hi tự mình bỏ đi, Trường An là Cửu Ninh giữ được, sao không đuổi Lý Hi đi, để Cửu Ninh thay thế hắn ta chứ?
Nàng ta luôn theo dõi động thái của Trường Bình công chúa, tìm hiểu khi nào các đại thần sẽ phái người đến đón Lý Hi trở về cung, để có thể chuẩn bị trước.
Trong thời điểm quan trọng này, Cửu Ninh lại nói muốn trở về Giang Châu!
Nàng đi như vậy, chẳng phải là tự tay dâng Trường An cho Lý Hi sao?
Vậy thì những nỗ lực trước đây của nàng đều là để người khác hưởng lợi.
Trước đây nàng chỉ là một nương t.ử được nuông chiều, chỉ cần một cơn gió thổi cũng có thể bệnh, mỗi ngày được nô bộc vây quanh, ăn mặc xa hoa, sống cuộc sống an nhàn. Những năm qua, nàng đã chuyển từ Giang Châu đến Trường An, Tứ Xuyên, phần lớn thời gian đều trên lưng ngựa, vượt đồi núi, đi khắp nơi, còn phải luôn đề phòng gặp phải loạn binh cướp bóc. Võ Tông để lại nhiều thứ, có tiền tài, có thân binh, có mối quan hệ, để sử dụng những thứ này, cần tốn bao nhiêu tâm sức?
Những khó khăn và gian khổ đó, Đa Đệ đều nhìn thấy hết.
Nàng ta cảm thấy tủi thân cho Cửu Ninh. ...
Cửu Ninh nghe ra ẩn ý trong lời nói của Đa Đệ, thản nhiên cười: "Đón thì đón thôi, dù sao cũng là thánh nhân mà."
Lý Hi không binh không tướng, không có thực quyền, trở về thì có thể làm gì?
Đa Đệ muốn nói lại thôi, im lặng một lúc, chuyển chủ đề: "Chu sứ quân và Lý tư không chắc chắn sẽ đ.á.n.h nhau... Quý chủ hy vọng ai thắng?"
Cửu Ninh ôm túi đựng hương, đổi tư thế cho thoải mái, gần như buồn ngủ, nghe vậy, không cần nghĩ ngợi đã nói: "Tất nhiên là muốn Nhị ca thắng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-583.html.]
Đa Đệ cũng hy vọng Chu Gia Hành thắng.
Dù Chu Gia Hành có bao nhiêu tâm tư, hắn chắc chắn đứng về phía Cửu Ninh.
Nàng ta nhớ Cửu Ninh đã từng nói, lý do ban đầu chọn ra tay từ đất Thục là vì địa lý của đất Thục đặc biệt, là một vùng đất tự nhiên cho cát cứ nhưng đất Thục chỉ phù hợp cát cứ, không thể mở rộng hơn, cũng sẽ không đe dọa Trung Nguyên. Vì vậy, các thế lực Trung Nguyên không coi đất Thục ra gì, chỉ cần Thục chịu nộp thuế, ai chiếm cũng được.
Trước mắt không ai có ý định đ.á.n.h vào đất Thục nhưng khi Trung Nguyên ổn định lại thì khác, bá chủ Trung Nguyên chắc chắn sẽ quay lại thu hồi Đông Tây Xuyên, đến lúc đó Viêm Diên và Dương Giản chắc chắn không thể giữ được đất Thục.
Nếu Lý tư không thắng, chắc chắn sẽ ép Cửu Ninh gả đi.
Nếu người thắng là Chu Gia Hành thì đất Thục vẫn là của Cửu Ninh.
Đa Đệ hy vọng Chu Gia Hành có thể đ.á.n.h bại Hà Đông quân.
"Vậy..." Nàng ta do dự một chút, hỏi: "Vậy người sẽ trả lời thiếp cầu hôn của Chu sứ quân như thế nào?"
"Trả lời?" Cửu Ninh ngáp một cái: "Không cần trả lời, chàng ấy chỉ đang dọa người khác thôi."
Thiếp cầu hôn là để cho thiên hạ nhìn, hắn đã đạt được mục đích rồi, nàng có trả lời hay không cũng không quan trọng.
Đợi về Giang Châu rồi sẽ nói với hắn thôi. ...
Tuyết Đình muốn trở về Giang Châu cùng Cửu Ninh.
Khi đó y rời đi vội vàng, nhiều sách kinh Phật vẫn còn để lại ở Vĩnh An tự, cần phải tự mình đến thu dọn. Tuệ Phạm thiền sư nhạy bén, đã nhận ra có điều không ổn nên đã dẫn theo đồ đệ và châu báu trốn lên núi, giờ Vĩnh An tự không còn ai làm chủ.
Cửu Ninh để lại Dương Giản ở lại Trường An, dẫn theo Viêm Diên xuống phía Nam.
Tuyết Đình lo lắng rằng Dương Giản sẽ bị Lư công và Lý Chiêu lôi kéo, muốn Viêm Diên ở lại Trường An.
Cửu Ninh cười nói: "Viêm Diên đáng tin nhất, dẫn theo nàng ấy đi, bên Kinh Triệu để huynh đệ Tần gia trông coi."
Xuống phía Nam còn không biết sẽ gặp phải điều gì, mặc dù Chu Gia Hành đã hứa với nàng sẽ không động đến Giang Châu nhưng nàng vẫn lo lắng hai bên sẽ xảy ra xung đột, cần phải dẫn theo Viêm Diên để phòng ngừa.
--------------------------------------------------