Ngay từ đầu Dương Xương không để trong lòng.
Nào biết chân trước ông ấy vừa rời khỏi địa bàn của mình, chân sau đó có chiến báo truyền đến, có người đ.á.n.h lén.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dương Xương nhớ tới lời nhắc nhở của Cửu Ninh, lập tức hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức dẹp đường hồi phủ.
Ông ấy là một văn nhân không am hiểu chuyện phủ binh, nếu như đ.á.n.h mất địa bàn thì rất khó Đông Sơn tái khởi, cơ nghiệp nửa đời sẽ tan thành mây khói.
Sau khi Dương Xương quay về phủ đệ đã phái binh giữ nghiêm cửa thành, gia cố cửa thành.
Đồng thời ông ấy viết thư cho Dương Giản, muốn nhi t.ử thay mình đi T.ử Châu, nghĩ cách gặp Lý Hi mà không kinh động đến Đặng thứ sử.
Vậy nên, sau khi rời khỏi doanh địa, Cửu Ninh, Dương Giản, Tuyết Đình trực tiếp chạy tới T.ử Châu. ...
Trung Nguyên là tảng mỡ dày, tất cả mọi người đều muốn gặm khối thịt này.
Mà đất Thục rời xa Trung Nguyên, bởi vì địa hình nên ít chiến sự. Lúc chính quyền Trung Nguyên vừa mới thành lập, bộn bề nhiều việc xử lý tranh đấu nội bộ, trong thời gian ngắn không thể chú ý đến đất Thục.
Đất Thục tài nguyên phong phú, là một nơi cát cứ lý tưởng.
Điều hiện tại Cửu Ninh phải làm là thuyết phục phụ t.ử Dương Xương Dương Giản, lấy được sự ủng hộ từ bọn họ, từ đó khống chế Tây Xuyên.
Cứ như vậy, chờ Chu Gia Hành đứng vững gót chân, lúc giằng co với Lý Nguyên Tông và các phiên trấn khác nàng có thể ra tay ủng hộ.
Nàng chỉ là Công chúa lưu vong, Dương Xương tôn kính nàng, yêu mến nàng, vì nể mặt mũi của Võ Tông, ông ấy sẽ dùng hết khả năng để ủng hộ nàng.
Nhưng sẽ không nghe lệnh nàng.
Nàng phải làm sao mới có được sự công nhận của Dương Xương?
Rất nhanh Cửu Ninh đã nghĩ ra một cách.
Dương Xương trung quân. Nàng họ Lý, là nữ nhi của Võ Tông, cũng là đường huynh muội với Lý Hi. Nếu như nàng tích cực chủ động yêu cầu nghĩ cách cứu viện Lý Hi, đương nhiên Dương Xương sẽ nhìn nàng với đôi mắt khác, mà nàng cũng có thể thông qua thân phận của Lý Hi mà nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.
Đúng lúc nàng vẫn lưu chú ý đến động tĩnh phía Lý Hi, chuẩn bị lấy một vật rất quan trọng từ chỗ Lý Hi. ...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-491.html.]
Vì lẽ đó, hôm nay Cửu Ninh mới có thể xuất hiện trong phủ đệ của Đặng thứ sử cùng với Dương Giản. ...
Dựa theo cách trước đó đã chuẩn bị sẵn, Tuyết Đình chủ động lộ diện, tiếp cận phụ t.ử Đặng thứ sử, nhân lúc giảng giải kinh thư để ám chỉ Lý Hi, để Lý Hi chuẩn bị sẵn sàng.
Lý Hi nhận được tin từ y và rời tiệc từ sớm.
Lúc này Dương Giản có thể đưa Cửu Ninh đi gặp Lý Hi, thứ nhất là nhận người thân, thứ hai là thương lượng làm sao để rời khỏi T.ử Châu. ...
Tất cả đều giống như trong kế hoạch nhưng Cửu Ninh lại nói trong đó có bẫy, không cho Dương Giản đáp lại nội thị truyền lời ở bên ngoài.
Nội thị bên ngoài đều là người thân thiết bên cạnh Lý Hi, cùng hắn ta chạy trốn từ Trường An, cùng chung sinh t.ử với hắn ta, sẽ không lừa dối đâu nhỉ?
Dương Giản gãi đầu, đầu cũng choáng váng.
Cửu Ninh giải thích nói: "Vừa rồi lúc Đặng thứ sử nhìn thấy ngươi thì phản ứng rất bình tĩnh, bởi vì Dương sứ quân không thể tới, thế mà ông ta lại chẳng hỏi câu nào?"
Dương Xương đi nửa đường đã chạy về thủ thành, Dương Giản thay phụ thân đến đây thăm Lý Hi, Đặng thứ sử là người mời, bất kể thế nào cũng phải hỏi vài câu mới đúng.
Dương Giản cẩn thận ngẫm lại, nói: "Đúng là như thế, lúc thúc phụ nhìn thấy ta vẫn tùy ý như trước đây, thánh nhân có mặt tại yến tiệc nhưng ông ta lại không nhắc tới việc cho ta yết kiến. Đúng là có chút khác thường."
Cửu Ninh nghi ngờ Đặng thứ sử là người đã cấu kết với thuộc cấp Tây Xuyên đ.á.n.h lén Dương Xương.
Phụ t.ử Dương Xương trung quân, Đặng thứ sử có thể lợi dụng Lý Hi để khống chế hai phụ t.ử bán mạng cho mình nhưng nếu diệt trừ cả hai người, đổi một Tiết độ sứ Tây Xuyên mới được ông ta nâng đỡ lên làm đồng minh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Đây chỉ là nghi ngờ của Cửu Ninh, nàng cũng không nói thẳng ra miệng, chỉ bảo: "Bên cạnh thánh nhân chắc chắn có tai mắt của Đặng thứ sử, chúng ta cần phải cẩn thận hơn."
Dương Giản gật đầu, rất tán thành. ...
Vào đêm của hơn nửa tháng trước, lúc lần đầu nhìn thấy Cửu Ninh trên núi, hắn ta kinh ngạc ngỡ như gặp tiên nhân, thầm nghĩ: Quả nhiên là nữ nhi của Thôi quý phi!
Năm đó Thôi quý phi có tiếng là đệ nhất mỹ nhân Trường An, Công chúa da trắng xinh đẹp, xán lạn như ánh bình minh. Nếu như lớn lên trong cung đình, chắc chắn danh tiếng đã truyền xa.
Cả đời Dương Giản chưa từng thấy người nào xinh đẹp thế này.
Lúc ấy, hắn ta cảm thấy Cửu Ninh giống như kỳ hoa dị thảo mà phụ thân si mê, đẹp mắt nhưng cũng yếu ớt, mong manh không thể chạm vào, cũng không chịu được khổ.
--------------------------------------------------