Chu Gia Hành khẽ nhíu mày.
Hèn gì tối nay luôn có người đến chuốc rượu, thức ăn trên bàn cũng toàn là đồ bổ.
Hắn không tức giận, cũng không có biểu cảm gì khác, chỉ phẩy tay.
Hầu cận đáp rõ, ra hiệu bằng ánh mắt cho bốn vị nữ lang đi ra ngoài.
Mấy nữ lang lập tức đỏ hoe mắt, liên tục quay đầu nhìn Chu Gia Hành, như những đóa hoa đứng giữa gió, run rẩy đáng thương.
Hầu cận không dám để họ quay lại, dù chỉ là thử cũng không dám.
Bên ngoài doanh trướng, Hoài Lãng ôm một túi rượu đã cạn, loạng choạng bước tới, liếc nhìn bóng dáng bốn vị nữ lang ủ rũ rời đi, ợ rượu một cái, đảo mắt một vòng.
Gã quyết định viết một bức thư cho Cửu Ninh. ...
Năm nay, trước khi vào thu, người Khiết Đan tháo chạy nhục nhã về thảo nguyên. Tướng sĩ cả chiến tuyến Đông Tây cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Trong bữa tiệc, Lý Nguyên Tông và Chu Gia Hành đạt được thỏa thuận, Hà Bắc hoàn toàn thuộc về Lý Nguyên Tông, Chu Gia Hành chỉ được Từ Châu và một số vùng đất khác, những vùng đất còn lại do các tiết trấn tham chiến khác chia nhau.
Tin tức được đưa đến Trường An, Cửu Ninh xem xong, khép tấu chương lại.
Đa Đệ đứng bên cạnh mài mực cho nàng, thấy nàng có vẻ khác lạ, nhỏ giọng hỏi: "Quý chủ mệt rồi sao?"
Cửu Ninh lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút cảm khái: "Đa Đệ, ngươi có muốn về Giang Châu không?"
Đa Đệ sững sờ.
Cửu Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ được che bằng tấm lụa mỏng.
Nội điện là nơi Hoàng đế thường triệu kiến các đại thần và xử lý công vụ, giờ đây nơi đây đã trở thành tẩm cung của nàng.
Qua cửa sổ màu xanh lục, có thể thấy những vệ sĩ kỵ quân đang canh gác trước hành lang bên ngoài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Họ là con cháu của những thế gia may mắn sống sót dưới sự tàn bạo của chiến tranh, phần lớn thành viên trong gia tộc họ đã ngã xuống trong lửa đạn. Một số ít trong số họ là con cháu của các tướng sĩ đã hy sinh.
Những người này vào cung theo lệnh để bảo vệ Cửu Ninh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-582.html.]
Họ đã nhà tan cửa nát, hoàn toàn không còn sự che chở của gia tộc, mọi vinh quang tương lai đều phải tự mình kiếm, vì vậy họ đương nhiên sẽ trung thành với Cửu Ninh đã cho họ sự bảo vệ trong thời loạn lạc, giúp họ có cơ hội phục hưng gia tộc.
Cửu Ninh không giỏi về lý chính, cũng không kiên nhẫn với những rắc rối phức tạp, sau khi Trường An dần dần khôi phục trật tự, chính vụ chủ yếu do Lư công và Lý Chiêu xử lý, nàng không dám can thiệp vào những việc mà mình không quen thuộc. Dưới sự giúp đỡ của Tuyết Đình, nàng liên tục thu nạp các đội quân đến quy phục Trường An, đảm bảo quyền quân sự vững chắc trong tay mình.
Đó là những gì Chu đô đốc từng dạy nàng.
Trên bàn thờ, một lư hương nhỏ hình sư t.ử đang tỏa ra những làn khói thơm, ánh lửa vàng nhạt le lói qua các lỗ thông gió.
Đa Đệ đặt mực xuống: "Quý chủ sẽ trở lại Giang Châu sao?"
Cửu Ninh mỉm cười, thu hồi tầm mắt, gật đầu.
Thôi quý phi và Thôi thị đều được chôn cất ở Giang Châu, nàng muốn trở về để di chuyển mộ cho họ, nàng đã hứa với Tuyết Đình rằng sẽ trở lại giải thích rõ ràng về những bí mật năm xưa với Chu gia, trả lại sự trong sạch cho Thôi thị.
Còn nữa... Đã ba năm rồi nàng chưa gặp Chu đô đốc và Chu Gia Huyên...
Không biết Tam ca đã thành thân chưa nhỉ?
Bát nương lớn tuổi hơn nàng, chắc hẳn đã xuất các, phu quân của nàng ấy có tuấn tú như Tống Hoài Nam không?
Không biết Thập Nhất lang còn chăm sóc cho Tướng Quân và Tiểu Hắc của nàng không?
Cửu Ninh tỉnh táo trở lại, tiếp tục lật xem tấu chương.
May mắn là Chu Gia Hành đã ra lệnh treo đầu của Viên Đình ở kinh sư, thiên hạ tiết trấn cuối cùng cũng yên ổn trở lại, không còn ồn ào gửi thiếp cầu hôn đến Trường An, cũng không còn lời lẽ thô lỗ, đe dọa tấn công Trường An nữa.
Đầu của Viên Đình đã treo ở cổng thành nhiều ngày, họ sợ hãi không dám thử thách sự kiên nhẫn của Chu Gia Hành... Người thanh niên vừa mới đuổi quân Khiết Đan ra khỏi Trung Nguyên. Giờ đại quân đang quay đầu xuống phía Nam, có thể đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, ai dám mạo phạm Trưởng công chúa vào lúc này, chẳng phải rõ ràng là chờ đợi Chu Gia Hành đến xử lý sao?
Không cần phải xử lý những thiếp cầu hôn không khác biệt lắm kia, trong vài ngày qua Cửu Ninh đã có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Nàng xem tấu chương xong, duỗi người một cái, dựa người ra sau ghế, chân dài duỗi thẳng, ngón chân dưới lớp áo dài đang xoay tròn.
Mí mắt Đa Đệ nặng trĩu, di chuyển đến bên ghế, giúp Cửu Ninh xoa chân, chờ Cửu Ninh thư giãn, nhỏ tiếng nói: "Quý chủ, vậy bên Kinh Triệu thì sao? Ta nghe các thị nữ của Trường Bình công chúa bàn tán, nói rằng các đại thần đang thảo luận về việc đưa thánh nhân trở về cung..."...
Khiết Đan rút binh, Trung Nguyên tạm thời yên bình, Lý Nguyên Tông và Chu Gia Hành tạm thời duy trì hòa bình, hai thế lực lớn này chắc chắn sẽ có một trận đ.á.n.h. Các đại thần từ khắp nơi đang trở về kinh, họ nóng lòng muốn đón Lý Hi trở về cung, dù sao thì Trường An vẫn là biểu tượng của quân quyền.
--------------------------------------------------