Chưa chắc hai người đó sẽ là người thay đổi triều đại nhưng chỉ có hai người họ có năng lực bình định thời loạn sau khi triều đại thay đổi.
Năm xưa ở phủ Thành Đô, Cửu Ninh viết chiếu thư bắt Lý Hi đóng ấn rồi giao cho Chu Gia Hành để hắn nhậm chức Tiết độ sứ Sơn Nam Đông Đạo, Sơn Nam Tây Đạo và Hoài Nam, kiêm nhiệm cả chức Trung thư lệnh, ban thưởng thiết khoán khiến thiên hạ chấn động. Nhưng khi đó mọi người chỉ chú ý đến chuyện Chu Gia Hành thoát khỏi xuất thân lúng túng, chính thức được triều đình thừa nhận, cũng không có nghĩ sâu xa lý do hắn được kiêm nhiệm chức Tiết độ sứ Hoài Nam. Khi đó Hoài Nam loạn như bầy cào cào, triều đình giao cho ai cũng được bởi vì tướng lĩnh địa phương chẳng hề coi chiếu lệnh của triều đình ra gì.
Giờ nhìn lại... Chu Gia Hành từng bước từng bước bành trướng thế lực về phía Nam, thôn tính các tiết trấn phía Đông. Cửu Ninh khống chế đất Thục và phía Tây kinh kỳ, trong khi Hà Đông và Tuyên Võ bị bao vây ở giữa. Nếu Chu Gia Hành hợp tác với Cửu Ninh, Lý Nguyên Tông sẽ đối phó với kẻ địch cả trước lẫn sau.
Sao hai người họ lại ăn ý đến vậy?
Vốn tưởng Cửu Ninh rời khỏi Chu Gia Hành rồi thì quan hệ của họ phải xa lạ mới đúng, dù sao cũng không gặp nhau hơn một năm trời, thân phận của họ cũng thay đổi, ở giữa còn có một Chu gia ở Giang Châu.
Lý Chiêu càng nghĩ càng sợ hãi, đột nhiên đẩy bản đồ ra đứng phắt dậy.
Hắn ta rảo bước ra khỏi tẩm điện, đi thẳng đến Tiên Đài.
Hoàng đế đã chạy, thế gia quyền quý cũng bỏ chạy hơn nửa, các nha môn ở Trường An đã bỏ hoang từ lâu, các quan viên ở lại đều trú trong hoàng thành. Nhiều chính điện trong cung bị lửa thiêu trụi, tình hình hỗn loạn nên không kịp sửa chữa. Khi Võ Tông còn sống thường đến Vọng Tiên Đài ngắm sao, chỗ ở của nhóm Lư công cách Vọng Tiên Đài không xa, mọi người thường thảo luận chuyện lớn ở hành lang cạnh đó.
Khi Lý Chiêu chạy đến, Lư công trùng hợp đi từ bên trong ra, đang quay sang nói chuyện với mấy quan viên trẻ đi bên cạnh.
Viên Đình lui binh, Trường An trải qua bao hoạn nạn đau khổ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khác với vẻ mặt sầu lo, bất an mấy ngày trước, lúc này vẻ mặt các quan viên đều nhẹ nhõm, Lư công cũng thở phào như trút được gánh nặng.
Lý Chiêu bước lên phía trước.
Có tiếng bước chân vang lên từ gian giữa, Cửu Ninh chậm rãi bước ra giữa vòng vây của các hầu cận.
Thấy nàng, Lư công lập tức giơ tay lên ra hiệu cho các học trò im lặng.
Các quan viên vội vàng nín thở, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, chỉ im lặng nhìn Cửu Ninh.
Cửu Ninh khẽ nhếch môi, bước chân không dừng lại, chỉ mỉm cười gật đầu chào Lư công và những người khác rồi xoay người đi thẳng về nội cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-563.html.]
Nhóm hầu cận mặc áo choàng trắng, đeo loan đao bên hông nhanh chân đi theo nàng, hộ tống nàng bước xuống bậc thềm dài.
Lư công chống cây gậy đồng hình đầu thú, nhìn theo Cửu Ninh đi xa rồi mới thu mắt, quay sang nhìn Lý Chiêu.
"Đại vương, người đoán xem tại sao Tiết độ sứ Phượng Tường lại lui binh?"
Lý Chiêu nhìn bóng lưng xa dần của Cửu Ninh: "Có người chiếm Phượng Tường à?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Lư công: "Đúng vậy."
Lý Chiêu: "Là người của Dương Xương?"
Lư công thở dài: "Không phải, là người của Công chúa."
Lý Chiêu im lặng.
Lư công: "Vừa nãy Công chúa nói với ta rằng Phượng Tường đã đổi chủ."...
Phủ Phượng Tường là căn cứ của Viên Đình.
Ở vùng Quan Trung, thực lực của các tiết trấn không bằng Viên Đình, đa phần đều phụ thuộc vào hắn ta. Trường An không có nhiều binh mã, mà Lý Nguyên Tông binh cường mã tráng và Chu Gia Hành đang bao vây quân Khiết Đan, sắp đ.á.n.h tới tận Vân Châu rồi, khoảng cách quá xa nên không quản được chuyện ở Trường An.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, bây giờ thực lực của Viên Đình Quan Trung mạnh nhất nên hắn ta hoàn toàn chẳng có gì phải lo lắng, dám công khai dẫn binh tiến đ.á.n.h Trường An, thậm chí còn yêu cầu Cửu Ninh gả cho mình.
Những người có thể đối đầu với hắn ta đều bận, người có lòng thì chẳng dám chống lại. Viên Đình tự cho rằng đã nắm được thời cơ tốt nhất nên vô cùng đắc ý, liên tục gửi đi mấy bản hịch văn, nghe nói còn quyết định xong ngày cưới rồi cơ.
Nhưng hắn ta không thể ngờ rằng sẽ có một đội quân bất ngờ xuất hiện ở phía Tây Nam như thần binh rơi từ trên trời xuống, đ.á.n.h thẳng vào căn cứ của hắn ta.
Nhân lúc Cửu Ninh rời khỏi Xuyên Thục, thu hút sự chú ý của Viên Đình, Dương Xương chia binh tiến về phía Bắc, từ Hán Trung đ.á.n.h chiếm Phượng Tường, sau đó tiếp tục tiến về Trường An. Tin tức truyền đến tai Viên Đình khiến hắn ta nóng lòng như lửa đốt, nhịn đau bỏ qua miếng thịt mỡ Trường An, lui binh quay về Phượng Tường.
Lý Chiêu đoán được có người vây Ngụy cứu Triệu, ép Viên Đình lui binh nhưng chỉ nghĩ là Dương Xương dẫn binh công chiếm Phượng Tường, không ngờ lại nghe được Lư công nói đó là người của Cửu Ninh.
--------------------------------------------------