Vậy chiếu thư này ông ấy không thể viết!
Ông ấy ngồi ngay ngắn, mí mắt rũ xuống, muốn g.i.ế.c thì cứ g.i.ế.c đi!
Người khuyên ông ấy cũng không vội, lấy một bản chiếu thư đã soạn thảo, mở ra, rồi đặt trước mặt Lư công.
"Lư công xem qua rồi hãy quyết định."
Lư công nheo mắt, liếc nhìn chiếu thư.
Ông ấy ngây người, vẻ mặt kinh hãi.
Những người khác thấy ông ấy có vẻ mặt khác lạ, không nhịn được mà cũng liếc nhìn chiếu thư đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O.
Trong điện im lặng như c.h.ế.t.
Mọi người đột nhiên cảm thấy khó thở, mồ hôi như mưa.
Chu Gia Hành không muốn tự mình đăng cơ xưng Đế, thế mà hắn lại chuẩn bị một chiếu thư, sau khi Lý Hi băng hà... Do Trưởng công chúa kế vị!
Lư công hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, lẩm bẩm: "Sao có thể như vậy được... Trưởng công chúa... Trưởng công chúa là nữ t.ử... Nữ t.ử không thể kế vị..."
Người khuyên ông ấy nghiêm mặt lại, không cho là đúng, nói: "Nữ t.ử thì đã sao? Đại Thánh hoàng đế chẳng phải cũng là nữ t.ử sao?"
Nói xong giọng nhỏ dần, giọng điệu dịu hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Trưởng công chúa là huyết mạch duy nhất của Võ Tông, nếu Trưởng công chúa có thể đăng cơ, sau này con cháu của nàng kế thừa đại vị, giang sơn này, vẫn là của Lý gia."
Tâm niệm Lư công chuyển động nhanh ch.óng.
Thì ra Chu Gia Hành giữ lại bọn họ không phải vì muốn tự mình đăng cơ, mà là muốn bọn họ ủng hộ Trưởng công chúa xưng Đế.
Điều này... Thật sự quá hoang đường.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lư công vô thức muốn từ chối.
Nhưng sau cơn chấn động, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu ông ấy: Tại sao không thể?
Tại sao không được? Trưởng công chúa là người Lý gia! Hơn nữa còn là huyết mạch duy nhất của Võ Tông.
Trước đây các đại thần ngầm lo lắng, Chu Gia Hành cưới Trưởng công chúa rồi tự nhiên sẽ đối xử tốt với tông thất, nhưng không ai có thể đảm bảo hắn có thể luôn giữ lời hứa, dù sao không trừ bỏ tông thất tiền triều, trước sau vẫn là một mối họa tiềm ẩn.
Đến lúc đó, triều đình vẫn sẽ phải nghênh đón những cuộc đấu đá mưa m.á.u liên miên.
Nếu người đăng cơ là Trưởng công chúa thì sao?
Vậy thì không cần lo lắng vấn đề triều chính bất ổn nữa. Khi đó Chu Gia Hành và Trưởng công chúa xuất binh thảo phạt các tiết trấn với thân phận song thánh, nhất định là đ.á.n.h đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Còn những lo lắng khác, so với sự cám dỗ giang sơn vẫn mang họ Lý, không đáng nhắc đến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - https://hatdaukhaai.com/he-thong-thanh-mau/chuong-684.html.]
Quan trọng hơn là... Bây giờ bọn họ đều bị Chu Gia Hành khống chế, người nhà của họ bị chặn trong phủ đệ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc...
Nếu bọn họ không đồng ý, nhất định phải lập Ung vương Lý Chiêu hoặc là chọn Hoàng t.ử tông thất khác kế thừa hoàng vị, vậy Chu Gia Hành chắc chắn sẽ đại khai sát giới.
Chu Gia Hành sẽ không nể mặt bọn họ giống như Trưởng công chúa.
Thủ đoạn tàn nhẫn của người này khi xử lý các thế gia ở Ngạc Châu bọn họ đã sớm nghe nói, nếu không phải vì hắn kiêng kỵ Trưởng công chúa, những cựu thần như bọn họ chắc chắn sống không đến bây giờ.
Hơn nữa, Trưởng công chúa ít nhất cũng mạnh hơn Lý Hi chứ?...
Trong đại điện, Lư công và các đại thần đều mang vẻ mặt kỳ lạ, trao đổi ánh mắt với nhau, giao tiếp không tiếng động.
Bên ngoài điện, thư báo từ các hướng khác nhau của kinh kỳ truyền về Trường An được đưa đến tay Chu Gia Hành.
"Lang chủ, Đồng Châu, Phần Châu, phủ Phượng Tường đều gửi thư đến rồi."
Chu Gia Hành mở thư, xem từng bức một.
Các tiết trấn ở những nơi này còn chưa biết tin Lý Hi băng hà nhưng trong thư bọn họ bày tỏ bằng lòng đi theo Cửu Ninh.
Bên phía đất Thục không thành vấn đề, nhi t.ử của Dương Xương vẫn còn đang bôn ba dưới trướng Cửu Ninh, toàn bộ đất Thục sẽ ủng hộ Cửu Ninh.
Còn địa bàn của hắn, càng không cần phải nói.
Két một tiếng, cửa điện mở ra, một vị quan viên trẻ tuổi mặc áo bào cổ tròn bưng chiếu thư có chữ ký của các quan viên bước qua ngưỡng cửa: "Lang chủ, Lư công tự tay viết."
Chu Gia Hành liếc nhìn chữ ký trên chiếu thư.
Quan viên trẻ tuổi nói: "Còn ba vị đại thần không muốn thừa nhận chiếu thư này."
Hắn ta nói ra tên họ và chức quan của ba vị đại thần.
Chu Gia Hành nói: "Kéo ra ngoài xử lý."
Quan viên đáp rõ.
Chu Gia Hành quay đầu, nói với binh lính phía sau: "Bảo Trung thư Xá nhân chuẩn bị sách văn kế vị. Cho Ung vương vào cung."...
Lý Chiêu bị A Sơn bắt vào cung.
Lúc vào thành, hắn ta nhạy cảm nhận thấy bầu không khí Trường An kỳ lạ, binh lính canh giữ đều là người lạ mặt, vậy mà không có một ai là người hắn ta quen biết.
Sau đó hắn ta bị chặn ở ngoài thành, binh lính canh giữ hắn ta c.h.ặ.t chẽ, không cho hắn ta bước ra khỏi phòng trực nửa bước.
Hắn ta chờ rất lâu.
Khi A Sơn dẫn theo binh lính mặc giáp vây quanh hắn ta, mời hắn ta vào cung, Lý Chiêu biết Chu Gia Hành muốn ra tay rồi, hắn ta không hề hoảng hốt, chỉnh lại áo bào, đi theo bọn họ vào cung.
--------------------------------------------------